27/10/2011 - 10:37

Mong được lành bệnh để nuôi mẹ, nuôi em

“Bệnh hở van tim thì tôi có thể xin thuốc uống cầm cự. Tôi chỉ mong được điều trị sáng mắt có thể đi làm kiếm tiền nuôi mẹ và em”. Đó là tâm nguyện của chị Lê Thị Cầm ở ấp Thới Khánh, xã Tân Thạnh, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ.

 Chị Cầm mong ước được chữa bệnh, để có sức khỏe chăm sóc mẹ và lao động nuôi gia đình.

Chúng tôi đến thăm sau khi chị Cầm từ bệnh viện trở về được ít hôm, do gia đình không còn khả năng điều trị bệnh cho chị. Gần 10 năm nay, chị Cầm cùng mẹ và em trai sống lây lất trên chiếc ghe nhỏ neo ở cầu Vàm Nhon, xã Tân Thạnh. Bà Huỳnh Thị Xuyến, mẹ chị Cầm năm nay 90 tuổi, bị bệnh thoái hóa khớp nên không đi đứng được. Em trai út thì bị bệnh thiểu năng trí não nên đã 41 tuổi vẫn khù khờ. Mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều trông cậy vào chị Cầm. Khi mắt còn sáng, hằng ngày chị Cầm đi bán vé số dạo, buổi tối chị còn nhận giặt đồ thuê, dọn dẹp nhà cho bà con trong xóm, lượm cây khô bó củi bán để có tiền mua thuốc cho mẹ, lo ngày 2 bữa cơm cho cả nhà.

Khoảng tháng 9-2010, chị Cầm thường bị đau đầu từng cơn. Có lúc đang đi bán vé số, chị đau đầu, nằm bất tỉnh trên đường, bà con tiếp đưa chị vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ khuyên chị phải đi TP Hồ Chí Minh điều trị thì mới có cơ hội lành bệnh, nhưng chị Cầm chỉ xin thuốc uống rồi về. Sau đó, bệnh ngày càng nặng, chị Cầm nhập viện thường xuyên. Thương hoàn cảnh của chị, bà con ở xóm thay nhau vào bệnh viện chăm sóc chị.

Gia đình chị Cầm trước đây ở xã Trường Thành, huyện Thới Lai. Năm 1996, ba chị bệnh nặng, gia đình bán hết 2 công ruộng để điều trị bệnh cho ông. Ít lâu sau, chị Cầm mắc bệnh viêm ruột, phải phẫu thuật và nằm viện điều trị gần 2 tháng và lần này, mẹ chị Cầm phải bán nhà để lo. Không còn nhà ở, chị cùng mẹ và em trai lang thang khắp nơi. Một cha cố nhà thờ đã cho gia đình chị chiếc ghe để có chỗ che mưa che nắng.

Chị Năm, người trong xóm cho biết, dù mắt mờ dần và thường đau đầu đến bất tỉnh, nhưng chị Cầm vẫn cố gắng đi bán vé số dạo, vì chị lo không có tiền mua gạo ăn hàng ngày. Hiện chị Cầm bệnh rất nặng, anh Thảo, em trai của chị phải thay chị đi bán vé số. Do khù khờ nên anh Thảo thường bị kẻ xấu dụ dỗ lấy tiền và vé số. Có hôm nhà hết gạo, anh Thảo nhịn ăn để phần cho mẹ và chị. Lúc đó, chị Cầm và bà Xuyến chỉ biết khóc. Ăn uống thiếu thốn, lại đang bị bệnh phổi nên anh Thảo ngày càng gầy ốm, xanh xao.

Gia đình chị Cầm đang rất cần sự giúp đỡ của những tấm lòng nhân ái gần, xa, để giúp chị có thể vượt qua bệnh tật, sống lâu bên mẹ và em...

Bài, ảnh: LÂM MỘC

Chia sẻ bài viết