02/11/2011 - 21:18

Các hoàn cảnh thương tâm cần được tiếp tục giúp đỡ

Tòa soạn Báo Cần Thơ xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ thời gian qua. Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu 7 hoàn cảnh thương tâm đang mong được sự giúp đỡ của bạn đọc:

- Em Lê Văn Linh, 12 tuổi, ngụ tổ 17, khu vực Quy Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Linh bị bệnh tủy xương, 2 chân từ đầu gối trở xuống không còn cảm giác; 2 bên mông của Linh bị nhiều vết loét rất rộng và sâu, gây đau đớn... đang cần tiền để điều trị. Hiện tại, Linh và 3 đứa em của Linh đều chưa được đi học (Xem bài: “Ước mơ được đi lại trên đôi chân của mình, Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-10-2011).

- Em Phùng Thị Mỹ Duyên, ngụ phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ đang học lớp 10, Trường THPT Nguyễn Việt Dũng gia cảnh gặp khó khăn. Cha mất, mẹ bị bệnh tai biến nằm một chỗ, Mỹ Duyên phải vừa học vừa làm thêm, mò cua, bắt ốc bán kiếm tiền nuôi mẹ và một đứa em gái 12 tuổi khù khờ (Xem bài: “Vượt khó đến trường”, trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 9-9-2011).

- Em Nguyễn Thị Như Ý, 11 tuổi, ngụ ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ (Xem bài: “Chú Tia bị bệnh hiểm nghèo, mong được giúp đỡ! Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 6-9-2011). Cha Ý bị bệnh ung thư gan, mẹ bị sưng khớp chân và cao huyết áp đã nhiều năm nay... Căn nhà lá sắp sập, gia đình Ý không có khả năng sửa chữa.

- Em Lê Tuấn Anh, học sinh THCS, ngụ đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ (xem bài: Người phụ nữ bệnh tật cần được giúp đỡ! Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 3-12-2009). Chị Thạch Phước (mẹ của Tuấn Anh) bị suy thận mãn tính lâu năm. Tuy sức khoẻ ngày càng suy yếu nhưng hằng ngày chị Phước vẫn đi bán vé số dạo nuôi con.

- Em Phan Thị Ngọc Trâm (học lớp 3) ở khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (con chị Dương Thị Ba) bị bệnh tiểu đường, làm nghề dệt chiếu mướn kiếm sống. Cha bỏ đi từ khi Trâm chưa ra đời (Xem bài: “Tôi muốn sống lâu với các con...! Trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 23-6-2011).

-Chị Lê Thị Mực ở khu vực 1, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Hoàn cảnh gia đình chị Mực khó khăn, trong khi căn bệnh sỏi mật đang hành hạ chị hàng ngày (xem bài: “Chị Mực và người mẹ mù lòa cần được giúp đỡ” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 15-9-2010). Chị Mực còn một mẹ già tuổi đã cao, mù lòa.

-Anh Lê Văn Phụng, ở xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cách đây 3 năm, anh Phụng bị bệnh suy thận mãn (xem bài: “Hãy lấy thận của cháu thay cho cha!” trên Báo Cần Thơ điện tử ngày 4-5-2010). Hằng tuần, anh Phụng phải đi lọc thận 3 lần, mỗi lần tốn 200.000 đồng, gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó.

Tòa soạn BCT

Chia sẻ bài viết