15/10/2010 - 09:45

Vé xe… ăn được!

Hành khách đi tàu hỏa ở tỉnh Aomori (Nhật Bản) có cơ hội lưu giữ vé “kỹ” hơn so với việc dán vào quyển vở, đó là ăn chúng! Công ty đường sắt Aomori vừa cho “in” khoảng 2.000 chiếc vé có thể ăn được để đánh dấu sự kiện mở rộng tuyến đường Metoki – Hachinohe đến Aomori vào tháng 12 tới.

Mỗi chiếc vé giá 1.500 yen (khoảng 360.000 đồng) với đường kính 10 cm, được làm bằng loại bánh quy giòn Nanbu-senbei, đặc sản của thành phố Hachinohe thuộc tỉnh Aoimori, và được in bằng loại mực có thể ăn được. Chúng vẫn có thể ăn được trong 3 tháng. Tuy nhiên, theo giám đốc của công ty đường sắt Aomori những chiếc vé này có giá trị kỷ niệm nên hành khách nên trưng chứ không nên nuốt vào bụng.

TẤN THUẬN (Theo Asahi Shimbun)

Chia sẻ bài viết