04/10/2008 - 20:18

Thơ

Về thôi

VÕ THỊ HỒNG TƠ

Lỡ làng,
Em hãy theo anh
Cơn mưa ngày ấy đã thành mai sau
   
Về nơi áo rách qua cầu
Để nghe mẹ hát cau trầu nên đôi

Về đi em,
Hãy về thôi
Mải mê trăng gió quê người mà chi

Con đường năm ngoái ta đi
Vẫn xanh ngăn ngắt xuân thì đón đưa
Hãy về bên tiếng ru trưa
Níu cây mắc võng như chưa giận hờn

Trăng đi,
Bỏ bến sông buồn
Em đi,
Bỏ trận mưa nguồn cho tôi

Về đi em,
Hãy về thôi
Lửa rơm khéo nhóm hơn mười điện xanh

Một lần lạc bước chông chênh
Đứng lên em...!
Nắm tay anh mình về.

Chia sẻ bài viết