06/09/2008 - 20:57

Thơ

Về...

TRẦN ĐÌNH THÀNH

Ta về ở chỗ ta thôi

Cái nơi có ngọn gió trời thong dong

Chim bay mỏi cánh trên đồng

Lứa thơm thảo tựa tấm lòng của em.


Dòng sông nước chảy êm đều

Dẫu mưa dẫu nắng có mình có ta

Đêm trăng gió mát quanh nhà

Cơm dưa muối vẫn đậm đà tình thương.


Nghĩa tình làng xóm sớm hôm

Giữ cho nhau mãi vẹn tròn trước sau

Vui buồn ta kể cho nhau

Sẻ chia hoạn nạn khổ đau với người.


Về nghe tiếng võng chao nôi

À ơi tiếng mẹ ru hời bên ta

Về nghe em hát dân ca

“người ơi, người ở...” dừng xa hỡi người.


Quê hương là tiếng muôn đời

Là nơi ta chẳng thể rời xa nhau

Anh đưa em bước qua cầu

Về nơi ta ở thắm màu nước non.

Chia sẻ bài viết