25/12/2010 - 21:58

Thơ * NH PHƯƠNG

Vẳng nghe tiếng chim, nhớ...

Chợt nghe mấy tiếng cúc cu
Lồng treo chim gáy vẳng từ lầu cao
Bâng khuâng như mới hôm nào
Vườn quê chim hót rộn vào lúc xuân.

Thuở còn ong bướm về sân
Em đi chợ sớm anh tần ngần trông
Đã qua tuổi nhãn tuổi hồng
Giờ em hẵn cũng tay bồng tay mang.

Anh theo nhịp sống vội vàng
Ở nơi phố chật đời trang trải nhiều
Đâu rồi câu hát thương yêu
Ru hồn êm lắng sáo diều cuối thôn.

Cúc cu... lòng cũng bồn chồn
Cầu tre lỡ mấy nhịp buồn xa xăm
Ví bằng nhắc chuyện trăm năm
Hẵn như hoa mướp rụng thầm bờ mương.

Tháng Giêng đến với phố phường
Anh nghe chim gáy về phương xa nào
Chân trời khuất dãy lầu cao
Ai đem hạt bụi lắng vào đất quê...

 

Chia sẻ bài viết