Khi bốn tuổi, đôi mắt anh cứ mờ dần sau cơn bạo bệnh. Từ trong bóng tối anh tìm được ánh sáng của cuộc đời mình nhờ đờn ca tài tử và trải qua hành trình đầy nỗ lực gắn bó với di sản. Đó là nghệ nhân Việt Toàn (tên thật Huỳnh Quốc Toàn), ở xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ.
-
Tuổi trẻ với mùa xuân biên giới
(CTO) - Trong 2 ngày (1 và 2-2), Ban Thường vụ Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp Trung đoàn BB1 (đóng tại thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang)
-
TP Cần Thơ tham gia 4 liên hoan, hội thi, hội diễn, triển lãm cấp khu vực, toàn quốc năm 2024
(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố về việc tham gia liên hoan, hội thi, hội diễn, triển lãm cấp khu vực và quốc gia về văn hóa, nghệ thuật năm 2024.
-
Ða dạng phim truyền hình Tết năm 2024
Phim truyền hình được nhiều khán giả chọn để giải trí trong những ngày Tết đến xuân về. Năm nay, các phim có đề tài đa dạng, truyền tải thông diệp nhẹ nhàng về tình thân, gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống.
-
TP Cần Thơ họp mặt văn nghệ sĩ nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024
(CT) - Ngày 31-1, Thành ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức họp mặt văn nghệ sĩ thành phố nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự.
-
Một dòng chảy mùa xuân trong âm nhạc
Những ngày giáp Tết Giáp Thìn, nhạc sĩ Đức Trí ra mắt album nhạc xuân với chủ đề "Mùa xuân đầu tiên". 12 ca khúc được tuyển chọn trong album làm nên một dòng chảy nhạc xuân liền mạch trong lịch sử tân nhạc Việt Nam.
-
Định vị lại ngành công nghiệp thời trang xa xỉ
Thời trang xa xỉ từng phát triển kỷ lục vào giai đoạn hậu COVID-19 khi người tiêu dùng mua sắm cuồng nhiệt sau thời gian dài bị hạn chế di chuyển.
-
Mấy phong tục dân dã ngày Tết
Vui nào bằng vui 3 ngày Tết. Người Nam Bộ vui Tết cũng không quên những điều gần gũi, gắn liền với đời sống của mình trong năm vừa qua. Ðó là chiếc ghe dưới bến, con trâu trong chuồng, gốc cây sau hè...
-
Gặp lại cô Diệu trong “Lá sầu riêng”
Có lẽ đây là lần hiếm hoi NSND Kim Cương diễn lại vai cô Diệu trong vở “Lá sầu riêng” khi không còn mẹ của bà - cố NSND Bảy Nam - bên cạnh. Ở tuổi 87, NSND Kim Cương vẫn luôn xứng danh “kỳ nữ” với trái tim đong đầy yêu thương.
-
Cần Thơ khai hội “Sắc Xuân miệt vườn” mừng Tết Giáp Thìn
(CT) - Sáng 26-1, tại Bảo tàng TP Cần Thơ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ khai mạc chương trình “Sắc Xuân miệt vườn” năm 2024. Đây là một trong những hoạt động chào mừng 20 năm thành lập
-
Háo hức chờ ngày khai hội Lân Sư Rồng
Nhiều năm qua, cứ đến những ngày cận Tết Nguyên đán, công viên Lưu Hữu Phước lại rộn ràng tiếng trống, tiếng chập chả cùng với những màn múa lân, sư, rồng đầy màu sắc.
-
Lôi cuốn và nhân văn
Phim điện ảnh Nhật Bản “Tokyo Mer: chìm trong biển lửa” không chỉ ca ngợi những bác sĩ dấn thân vào hiểm nguy để cứu người trong các trường hợp khẩn cấp
-
Khóc, cười cùng “12 con giáp tám chuyện thiên hạ”
“12 con giáp tám chuyện thiên hạ” thuộc thể loại phim hài tình huống, khai thác những câu chuyện thường nhật trong cuộc sống, mang đến tiếng cười và sự suy ngẫm cho khán giả.
-
Nghệ nhân đờn ca tài tử đặc biệt

- Tái hiện di sản văn hóa Chiêng Mường và nhạc Ngũ âm người Khmer tại Hà Nội
- Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - Di tích quốc gia đặc biệt
- Độc đáo những tác phẩm thêu ruy-băng 2 mặt
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Tái bản “Truyện Kiều” với diện mạo mới
- “Điện Biên Phủ” đến với độc giả A-rập: Nhịp cầu đưa lịch sử Việt Nam ra thế giới
- 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh
- UNESCO ghi danh Nghề làm tranh Đông Hồ vào Danh sách Di sản cần bảo vệ khẩn cấp
- Trọn lòng với cầm ca
-
Lắng đọng vở cải lương “Người mẹ và thanh gươm”

- Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật TP Cần Thơ dựng vở cải lương mới
- Lễ hội Văn hóa Sông nước Cần Thơ khai mạc tối 27-12
- Cách làm hay từ một chuyên đề sân khấu hóa
- Đại học Cần Thơ chiếu miễn phí phim “Mưa đỏ”
- Danh sư Võ Trường Toản
- Công bố tác phẩm đạt giải Cuộc thi Ảnh đẹp Du lịch An Giang
- Thông điệp ý nghĩa từ “Phòng trọ ma bầu”
- Thái Thùy Linh, Bolero và Jazz
- “Quán Kỳ Nam”
