“Dẫu núi có mòn mà sông kia có cạn/ Miền Nam ơi! Miền Nam nhớ mãi ơn Người, ơn Người thiết tha…” - câu hát trong ca khúc “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” của nhạc sĩ Lưu Cầu nói lên tình cảm đằm sâu của miền Nam với Bác Hồ. Tại triển lãm ảnh đang diễn ra ở Công viên Tao Đàn, phường Ninh Kiều, tình cảm ấy được thể hiện qua những hình ảnh chân thực, xúc động, trong đó có tấm lòng son sắt của người Cần Thơ với Bác Hồ kính yêu.

Đông đảo các đại biểu, học sinh, sinh viên tham quan triển lãm ảnh.
Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” gồm 136 hình ảnh, tư liệu, được chia thành 5 chủ đề: “Sài Gòn - Gia Định những năm 1910 khi Nguyễn Tất Thành đến và ra đi tìm đường cứu nước”, “Người đi tìm hình của nước”, “Miền Nam trong trái tim Người”, “TP Hồ Chí Minh sáng mãi tên Người” và “Tấm lòng người dân Cần Thơ đối với Bác Hồ”. Triển lãm giúp người xem có thêm những góc nhìn sâu sắc về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như tình cảm thiêng liêng của Bác Hồ với miền Nam, miền Nam với Bác Hồ.
Xem triển lãm, người xem xúc động trước những bức ảnh xoay quanh chủ đề tấm lòng người Cần Thơ với Bác Hồ kính yêu. Điểm nhấn là bức ảnh cách nay 79 năm, ghi lại Lễ mừng Sinh nhật Bác Hồ tại Ba Mít, Ô Môn, năm 1947. Bức ảnh nhuốm màu thời gian như minh chứng sinh động cho tấm lòng người Cần Thơ với Bác Hồ, ngay trong cuộc kháng chiến chống Pháp cam go, khốc liệt.
Một bức ảnh trưng bày khác mang đến câu chuyện xúc động. Đó là ảnh chụp tại kinh Chúc Thọ, gần đường tới Khu Di tích Căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ hiện nay. Trong kháng chiến chống Mỹ, nhiều tuyến sông, đường bộ then chốt bị giặc đóng đồn bót, chặn đường đi lại, vận chuyển vũ khí, nhu yếu phẩm của quân ta. Từ thực tế đó, nhiều con kinh được đào thông tuyến, phục vụ cách mạng. Ðào kinh lập công mừng sinh nhật Bác Hồ được nhiều địa phương phát động, thực hiện. Kinh Chúc Thọ là điển hình. Ngày 3-3-1964, con kinh này được Đảng bộ, quân và dân xã Hòa An tiến hành đào. Sau 21 ngày đêm, con kinh hoàn thành và được đặt tên là Kinh Chúc Thọ, món quà thiêng liêng của bà con vùng căn cứ mừng Sinh nhật lần thứ 74 của Bác Hồ. Kinh có chiều dài 4.500m, rộng 3m, sâu 1,5m. Trên kinh này còn có cây cầu Kinh Chúc Thọ được bắc sau này.
Và còn nhiều bức ảnh rất ý nghĩa, kể lại câu chuyện về các Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Cần Thơ. Đó là hai ngôi đền ở xã An Thạnh và xã Lương Tâm, mỗi ngôi đền là một câu chuyện lịch sử, ghi dấu sự quyết tâm, lòng yêu kính son sắt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân với vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
Triển lãm còn có hình ảnh ghi lại Lễ khánh thành công trình trùng tu, nâng cấp Tượng đài Bác Hồ tại Công viên Bến Ninh Kiều, vào ngày 1-9-2009. Tượng đài Bác Hồ ở Bến Ninh Kiều từ bao năm qua đã trở thành biểu tượng cho tấm lòng người Cần Thơ với Bác Hồ, sâu đậm trong ký ức của nhiều thế hệ người Cần Thơ và những ai yêu mến mảnh đất Tây Đô.
Đến với triển lãm, qua từng bức ảnh, khách tham quan cảm nhận như chạm đến trái tim mình. Triển lãm thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là nhiều đoàn học sinh đến tham quan, tìm hiểu. Giữa không gian ngập tràn những câu chuyện lịch sử, các em không chỉ được nhìn lại hành trình cách mạng của Bác Hồ mà còn cảm nhận sâu sắc tình cảm mà các thế hệ người dân miền Nam, người Cần Thơ hướng về Người.
Em Trần Lê Đình Khôi, học sinh, chia sẻ: “Em rất xúc động khi được xem triển lãm này. Với em, mỗi bức ảnh như một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng lịch sử và sống biết ơn”.
Em Vũ Phạm Gia Uyên, học sinh, thì nói rằng, em sẽ cố gắng học tập thật tốt, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.
Triển lãm ảnh chuyên đề “Miền Nam nhớ mãi ơn Người” do Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh thực hiện. Khách tham quan có thể đến xem triển lãm tại Công viên Tao Đàn, phường Ninh Kiều, đến hết ngày 24-9-2026.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH