03/09/2023 - 19:44

Tưởng vậy là hay!

DUY KHÔI

Sau đêm diễn tại Cần Thơ, hình ảnh phản cảm của một nam ca sĩ lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Nhiều người “hỡi ôi” với sự lố lăng này.

Chuyện là khi tham gia biểu diễn trong chương trình nghệ thuật do một trường học tại Cần Thơ tổ chức, nam ca sĩ mang hình ảnh khó coi khi không biết cố tình hay vô tình để chiếc quần jean dài tuột xuống, lộ chiếc quần đùi bên trong. Quái gở là vậy nhưng nam ca sĩ tự tin biểu diễn tiếp, khán giả phía dưới còn đòi anh “tặng” luôn cả quần. Khi xem lại các clip trên mạng xã hội, phần đông dư luận bất bình và cho rằng, đó là kiểu ăn mặc phi văn hóa, lố bịch trên sân khấu. Ðó là điều cơ bản mà bất cứ một ca sĩ nào khi đứng trên sân khấu phải biết. Ðáng trách hơn nữa, sân khấu anh diễn là trong trường học, có rất đông sinh viên xem.

Hay trước đó, một nam ca sĩ nổi tiếng với điệu nhảy được nhiều người gọi là “cà hẩy”. Ðó là tư thế gợi dục, phản cảm, được anh ta liên tục thể hiện tại nhiều sân khấu ca nhạc trên cả nước. Những màn cởi áo, khoe thân, uốn éo nhìn rất dị hợm nhưng lại được nhiều người xem cổ súy, tung hê. Hay hình ảnh một nam ca sĩ cởi áo, lau mồ hôi rồi “nhá” quăng tặng khán giả (dù lúc sau anh rút lại) cũng để lại sự bất bình cho người xem.

Sao lại có kiểu tự tin quá đáng như vậy? - đó là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Dù rằng các nam nghệ sĩ này điển trai, thể hình đẹp hay hát hay, được nhiều người hâm mộ nhưng không thể thể hiện một cách dị hợm như vậy. Như nam ca sĩ có điệu nhảy “cà hẩy” ở trên, sau đêm diễn ở Cần Thơ bị dư luận chỉ trích, khi diễn ở sân khấu khác, anh có “xin ý kiến” khán giả có thực hiện điệu nhảy đó hay không. Dĩ nhiên, nhiều khán giả trẻ sẽ đồng tình. Nhưng vấn đề đặt ra là, chẳng lẽ thị hiếu khán giả có là gì thì ca sĩ cũng sẽ làm hay sao!

“Nói đi thì cũng nói lại”, “tiên trách kỷ hậu trách nhân”, chính sự hâm mộ, thần tượng thái quá của một bộ phận người hâm mộ trẻ đã “làm hư” ca sĩ. Những hình ảnh, cách hành xử thiếu chuẩn mực đó lại được tung hô đầy ngưỡng mộ. Nhiều cô nữ còn gọi họ là “chồng” và thể hiện sự thần tượng bất chấp sĩ diện. Câu chuyện văn hóa thần tượng đã được nói nhiều, nhưng xem ra, vẫn chưa là cũ.

Là nghệ sĩ nổi tiếng, bên cạnh tài năng, truyền thống... thì cái cần nữa là bản lĩnh. Bản lĩnh để không đánh mất mình, không chạy theo thị hiếu rẻ tiền mà làm xấu hình ảnh mình. Với người hâm mộ trẻ, hâm mộ ai, thần tượng người nào là quyền của mỗi người nhưng cần lấy chuẩn mực văn hóa, ứng xử làm ranh giới. Ðừng tưởng vậy là hay!

Chia sẻ bài viết