19/04/2026 - 14:51

Triệu tấm lòng hướng về Quốc Tổ
Bài 3: “Hàng tre bát ngát” ở Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ 

Càng gần đến ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), dòng người tìm về Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ để tham quan, lễ bái càng đông. Phía sau ngôi đền thiêng với dáng hình trống đồng uy nghi là đồi tre rì rào trong nắng gió. Những khóm tre được chiết từ tre ở Lăng Bác mang về trồng tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ như một sự tiếp nối đầy ý nghĩa về lòng yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn"...

Các đại biểu trong buổi trồng tre vào ngày 26-7-2023.

Một sáng chủ nhật cuối tháng 2 âm lịch, đoàn học sinh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Ninh Kiều) được thầy cô hướng dẫn tham quan Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Sau nghi thức dâng hương hoa lên Quốc Tổ, học sinh được hướng dẫn tham quan đồi tre phía sau đền chính. Đồi tre có dốc thoai thoải, những khóm tre xanh tốt vẫn còn đọng sương sớm long lanh. Trong khung cảnh nên thơ ấy, thuyết minh viên đọc đoạn thơ trong bài “Viếng Lăng Bác” của nhà thơ Viễn Phương:

 

“Con ở miền Nam ra thăm Lăng Bác

Đã thấy trong sương hàng tre bát ngát

Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam

Bão táp mưa sa, đứng thẳng hàng”

 

Cô trò Trường THCS Trần Hưng Đạo tham quan, tìm hiểu đồi tre trong khuôn viên Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ.

Khi nghe thuyết minh viên giới thiệu rằng, đồi tre được hình thành bởi những cây tre được chiết từ chính “hàng tre bát ngát” hai bên Lăng Bác, nhiều học sinh không khỏi xúc động. Em Võ Ngọc Thùy chia sẻ: "Em đã được học, phân tích bài thơ “Viếng Lăng Bác” và ấn tượng với hàng tre “xanh xanh Việt Nam” mà nhà thơ miêu tả. Hôm nay, em bất ngờ khi được chiêm ngưỡng những khóm tre có nguồn gốc từ hàng tre Lăng Bác. Lúc đầu em chỉ thấy đồi tre rất đẹp, nhưng sau khi nghe giới thiệu, em cảm nhận được giá trị thiêng liêng của đồi tre này”.

Lần khác, chúng tôi chứng kiến cảnh các cô, chú cao tuổi trong đội văn nghệ truyền thống của phường Tân An đến viếng Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, khi nghe thuyết minh về đồi tre, trong niềm xúc động, các cô, chú cất tiếng hát “Mai về miền Nam thương trào nước mắt. Mai về miền Nam nhớ Bác khôn nguôi. Muốn làm con chim ca hót quanh Lăng. Muốn làm bông hoa hương tỏa đâu đây. Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này” (“Viếng Lăng Bác” - nhạc Hoàng Hiệp, thơ Viễn Phương). Không gian như lắng lại và chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của đồi tre ngà.

 

***

Lại nói về vườn tre tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hai vườn tre được trồng từ năm 1975, là nét độc đáo trong kiến trúc cảnh quan của khu vực này. Hơn nửa thế kỷ qua, sau nhiều lần chăm sóc, cải tạo, vườn tre luôn xanh tươi, vươn thẳng, toát lên vẻ đẹp thanh tao, bình dị, đậm bản sắc Việt Nam bên Lăng Bác. Những hàng tre xanh ấy đã đi vào thơ ca và ăn sâu vào tâm thức của mỗi người dân Việt Nam.

Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ, công trình văn hóa, tâm linh ý nghĩa, ngời sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. 

Từ sự kết nối của các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ, ngày 8-6-2023, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ khảo sát vị trí trồng, thổ nhưỡng để đảm bảo tre phát triển tốt khi mang về đây trồng. Sau khảo sát, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổ chức ươm tre tại vườn ươm của Bộ Tư lệnh.

Chiều 13-7-2023, tại Thủ đô Hà Nội, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ trân trọng tiếp nhận tre từ Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng cộng 270 cây tre được chuyển vào TP Cần Thơ và được chia thành 54 khóm trồng trên đồi đã được chuẩn bị sẵn phía sau Đền Hùng. Ngày 26-7-2023, UBND TP Cần Thơ tổ chức lễ tiếp nhận và trồng tre với sự hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc của Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 54 khóm tre đã vươn mình thành đồi tre “xanh xanh Việt Nam”.

Du khách tham quan, lễ bái tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ.

Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận ấy, Thiếu tướng Bùi Hải Sơn, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đóng góp những cây tre nhân giống từ Vườn tre Lăng Bác để trồng tại Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. “Đây cũng là sự thể hiện trách nhiệm của từng người dân Việt Nam, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đóng góp sức lực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam, trong đó có TP Cần Thơ” - Thiếu tướng Bùi Hải Sơn nhấn mạnh.

Những khóm tre lớn nhanh, xòe rộng xanh mát góp phần tạo nên không gian thanh tịnh, trang nghiêm của toàn khu Đền. Và đồi tre phía sau Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ trở thành một điểm nhấn cảnh quan đầy ý nghĩa. Ông Nguyễn Văn Tố, du khách đến từ tỉnh Điện Biên, chia sẻ: “Khi biết đồi tre này được ươm từ những cây tre tại Lăng Bác, tôi cảm nhận như có một sợi dây thiêng liêng bền chặt. Đứng giữa đồi tre, tôi có cảm giác như đang sống trong một không gian vừa thân quen, vừa trang trọng”.

Đồi tre ở Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ như được khoác lên chiều sâu văn hóa và giá trị tinh thần đặc biệt. Đó là sự tiếp nối mạch nguồn nhân nghĩa, là biểu hiện sinh động của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Từ lòng thảo kính Quốc Tổ đến lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh hội tụ trong không gian Đền thờ Vua Hùng TP Cần Thơ. Việc đưa những khóm tre từ Lăng Bác về trồng tại Đền Hùng không chỉ là một sự kết nối về không gian, mà còn là sự kết nối về tư tưởng, về đạo lý để càng thêm thấm thía bài học về nguồn cội, lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm công dân như lời Bác Hồ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Mời xem tiếp bài cuối vào ngày 26-4: Âm vang trống đồng Cửu Long

Chia sẻ bài viết