 |
|
Tỉ phú Ivanishvili phát biểu "mừng chiến thắng" trước người ủng hộ tối 1-10. Ảnh: Reuters |
Mặc dù Ủy ban Bầu cử Trung ương Gruzia ngày 2-10 chỉ công bố khoảng 25% kết quả kiểm phiếu và cho biết việc chậm trễ này do trang web của họ bị tin tặc tấn công, nhưng đương kim Tổng thống Mikheil Kaakashvili đã lên truyền hình tuyên bố thừa nhận khối chính trị Phong trào Dân tộc Thống nhất của ông đã thất bại trước liên minh Giấc mơ Gruzia của tỉ phú Bidzina Ivanishvili. Kết quả sơ bộ chỉ dựa trên các đơn vị bầu theo danh sách chính đảng cho thấy phe đối lập giành được 54,3% số phiếu ủng hộ, so với 40,6% của đảng cầm quyền. Những người ủng hộ tỉ phú Ivanishvili đã xuống đường "ăn mừng" từ tối 1-10 ngay khi các cuộc thăm dò dư luận cuối ngày bầu cử cho thấy liên minh Giấc mơ Gruzia về nhất. Theo quy định, trong số 150 ghế Quốc hội Gruzia, 77 nghị sĩ được bầu theo danh sách chính đảng, 73 nghị sĩ còn lại được chọn theo khu vực với mỗi nơi được bầu một đại biểu.
Giới phân tích lo ngại sẽ xảy ra xung đột nếu có các cáo buộc gian lận, dù các đảng phái đã cam kết sẽ tuân thủ kết quả bầu cử dựa theo sự công nhận của các quan sát viên quốc tế lên đến 1.400 người. Tuy nhiên, hãng tin Reuters cho rằng việc Tổng thống Saakashvili nhanh chóng lên tiếng chấp nhận thất bại làm tăng cơ hội chuyển giao quyền lực trong hòa bình tại nước cộng hòa Xô-viết cũ này. Liên minh Giấc mơ Gruzia gồm 6 đảng đắc cử đồng nghĩa tỉ phú Ivanishvili sẽ trở thành thủ tướng và đây sẽ là lần đầu tiên kể từ sau tách khỏi Liên bang Nga, quốc gia vùng Kavkaz này thay đổi chính quyền bằng con đường dân chủ. Cựu Tổng thống Eduard Shevardnadze lên nắm quyền năm 1992 sau cuộc đảo chính quân sự và đến năm 2003, chính ông này bị Tổng thống Kaakashvili lật đổ trong cuộc "cách mạng hoa hồng".
Tỉ phú Ivanishvili, 56 tuổi, người không tham gia bầu cử quốc hội lần này, cho biết nếu liên minh Giấc mơ Gruzia giành thắng lợi, ông chỉ muốn giữ vai trò thủ tướng chính phủ trong một hoặc cao nhất hai năm trước khi nhường ghế lại cho các chính trị gia chuyên nghiệp. Với tài sản mà tạp chí Forbes đánh giá là 6,4 tỉ USD, ông Ivanishvili đã chi ra một khoản tiền không nhỏ cho các hoạt động từ thiện trên khắp đất nước Gruzia núi non cách trở, đặc biệt là tại làng quê hương Chorvila và các khu vực lân cận. Những người dân nơi đây cho biết tỉ phú Ivanishvili đã bỏ tiền phát triển đường sá, xây dựng nhà mới cho dân làng với đầy đủ điện, nước, khí đốt, hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình 200 lari (120 USD)/tháng và tặng cho mỗi thanh niên mới lập gia thất 3.000 USD. Các chính khách thân đảng cầm quyền cáo buộc tỉ phú Ivanishvili "mua phiếu bầu" bằng sự hào phóng, điều mà ông cực lực phủ nhận. Ông cho biết từ khi tuyên bố bước chân vào chính trường vào tháng 10-2011, ông đã từ bỏ quốc tịch Nga, từ bỏ cuộc sống riêng tư tĩnh lặng vì tình yêu đất nước và vì cuộc chiến chống lại chính quyền Saakashvili vốn đã làm cho khoảng cách giàu nghèo của quốc gia 4,5 triệu người này ngày càng nới rộng.
Ông hứa sẽ khôi phục lại hình ảnh chính trị của Gruzia là biết quan tâm đến nỗi lo lắng của nhân dân về nghèo đói và tham nhũng, vực dậy nền kinh tế bằng biện pháp cắt giảm bộ máy hành chính quan liêu, chấm dứt tình trạng độc quyền kinh tế, tạo môi trường thuận lợi thu hút vốn đầu tư nước ngoài, cải thiện chăm sóc y tế và nền nông nghiệp, xây dựng hệ thống tư pháp độc lập hơn, đảm bảo các thủ tục thuế và hải quan minh bạch. Đặc biệt, ông tuyên bố sẽ chi từ túi riêng 1,7 tỉ USD cho các sáng kiến hiện đại hóa lực lượng cảnh sát và quân sự, đồng thời bình thường hóa quan hệ với Nga, nhưng ông phủ nhận có bất kỳ mối quan hệ nào với Tổng thống Vladimir Putin.
V.P (Theo Reuters, AP)