16/10/2013 - 14:49

Tổng thống Syrie: Giải Nobel Hòa bình lẽ ra thuộc về tôi

Ảnh: Reuters

Tổng thống Syrie Bashar al-Assad (ảnh) trong cuộc gặp gỡ mới đây với các vị khách tại dinh tổng thống đã nói đùa rằng ông nên được trao giải thưởng Nobel Hòa bình, báo Al-Akhbar của Liban cho biết hôm 14-10.

"Giải thưởng Nobel Hòa bình, được trao cho Tổ chức Cấm phổ biến Vũ khí hóa học (OPCW) hôm 11-10, lẽ ra thuộc về tôi" - ông al-Assad nói. Theo Al-Akhbar, lời nói đùa này được đánh giá là không phù hợp, khi nó được thốt ra từ người đứng đầu đất nước đang chìm trong cuộc nội chiến kéo dài hơn 2 năm qua và khiến hơn 115.000 người thiệt mạng.

OPCW và Liên Hiệp Quốc đã cử một nhóm 60 chuyên gia và nhân viên hỗ trợ tới Thủ đô Damas từ đầu tháng 10 để phá hủy các kho vũ khí hóa học của Syrie, được cho là lớn nhất Trung Đông, và dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2014. Trước đó, vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại ngoại ô Damas hồi tháng 8 (được quy trách nhiệm cho chính quyền của ông al-Assad) làm hơn 1.200 người thiệt mạng đã buộc cộng đồng quốc tế phải vào cuộc.

N. CÁT (Theo Telegraph)

 

Chia sẻ bài viết