07/03/2009 - 21:50

Thơ

Tổ quốc

PHẠM MINH GIANG

Ta hỏi mình: Tổ quốc ở đâu?
Tổ quốc ở trong từng chiếc lá,
Tổ quốc ở trong từng cánh hoa, trong từng chùm quả
Và màu xanh tít tắp chân trời.
Tia nắng vàng tươi,
Giọt mưa trong vắt,
Điệu hò khoan nhặt,
Rộn ràng tiếng chim...
Tổ quốc không xa, không phải đi tìm
Mà gần gũi trong nồng nàn nắm đất
Mà đau đáu những gì còn mất
Mà thiêng liêng như vật báu ông bà.
Tổ quốc đau thương, Tổ quốc hiền hòa
ấm mái tranh nghèo sau lũ.
Tổ quốc muôn đời xưa cũ
Mà luôn luôn mới mẻ hướng đời.
Nơi đỉnh núi biên cương, nơi hải đảo mù khơi.
Tổ quốc đứng vững vàng trên đôi chân của lòng dũng cảm.
Tổ quốc chỉ đường đi viên đạn,
Tổ quốc mỉm cười cho tay nắm những bàn tay.
Tổ quốc xanh trong màu mây,
Vàng trong mùa vàng ngô thóc,
Mặn chát trong giọt mồ hôi khó nhọc,
Lung linh trong ánh điện công trình.

Em ơi! Tự trái tim mình
Thiêng liêng một mặt trời Tổ quốc...

Chia sẻ bài viết