30/05/2014 - 21:04

Tình yêu và sự hy sinh trong “Beautiful Creatures”

Hai nhân vật chính với tình yêu lãng mạn trong phim.

Chuyện tình lãng mạn, éo le giữa nàng phù thủy và chàng trai Ethan Wate tạo nên sự hấp dẫn cho phim "Beautiful Creatures". Thêm vào đó, điều khiến người xem nhớ mãi chính là sự hy sinh cho người mình yêu thương.
Phim phát sóng lúc 15 giờ 50, Chủ nhật, ngày 1-6 trên kênh Star Movies.

Cũng khai thác đề tài tình yêu giữa thế lực siêu nhiên và người thường như các phim trước đây nhưng "Beautiful Creatures" cuốn hút người xem bằng chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào giữa hai nhân vật chính thay vì yếu tố kinh dị, siêu nhiên.

Ethan Wate (Alden Ehrenreich) luôn muốn rời khỏi thị trấn Gatlin buồn chán, nhưng khi gặp Lena Duchannes (Alice Englert) - cô gái xinh đẹp, kỳ bí và cô độc - anh đã từ bỏ ý định. Từ sự cảm thông, giúp đỡ, Ethan dần nảy sinh tình cảm với Lena. Tình yêu của hai người bị gia đình Lena phản đối vì gia đình cô là phù thủy, không thể yêu người thường. Sự ngăn cấm của gia đình càng khiến họ không muốn rời nhau. Macon- bác của Lena- buộc phải nói rõ mối nguy hiểm mà Lena phải đối mặt. Đó là vào ngày sinh nhật thứ 16, Lena sẽ đứng giữa 2 con đường: theo thế lực Ánh Sáng hay Bóng Tối. Theo bản chất, Lena sẽ theo thế lực Ánh Sáng, nhưng nếu yêu người thường, cô sẽ chịu lời nguyền của dòng họ là biến đổi bản chất và ngả về thế lực Bóng Tối. Lúc đó, người yêu cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Không muốn tuân theo định mệnh, Lena tìm cách phá giải lời nguyền để bảo vệ tình yêu của mình...

"Beautiful Creatures" đưa người xem chìm đắm trong những khung cảnh lãng mạn, những giây phút ngọt ngào bên nhau của Ethan và Lena, cùng chia sẻ tâm sự của họ. Nếu Ethan kiên quyết không từ bỏ tình yêu của mình, luôn bên cạnh Lena để an ủi, động viên cô, tin tưởng sức mạnh của tình yêu sẽ giúp họ tìm ra cách phá giải lời nguyền thì Lena luôn phải đấu tranh tư tưởng giữa yêu và không yêu. Lúc biết được chỉ khi Ethan chết, lời nguyền mới được hóa giải, Lena quyết định hy sinh tình yêu của mình để bảo vệ mạng sống của người yêu. Cô đã làm phép để Ethan quên đi ký ức giữa hai người. Thế nhưng, mẹ và chị họ của cô, những người của Bóng Tối, đã thực hiện mưu kế thâm hiểm nhằm lôi kéo Lena về phe của mình...

Nhịp phim "Beautiful Creatures" chậm, khai thác nội tâm nhân vật để dẫn đến những xung đột trong các mối quan hệ. Hình ảnh của phim được xây dựng công phu, tỉ mỉ qua các bối cảnh có gam màu tối trầm, các phép thuật siêu nhiên, tòa lâu đài được bài trí sang trọng, tinh tế pha chút huyền bí, trang phục kết hợp hài hòa giữa hiện đại và cổ điển... Kịch tính và bất ngờ được dồn hết vào đoạn cuối của phim: Khi Lena rơi vào bẫy của mẹ cô thì Macon - người bác phản đối mạnh mẽ chuyện tình của cháu gái mình - đã hy sinh tính mạng để hóa giả lời nguyền cho Lena và cứu Ethan khỏi cái chết. Dù là Lena hay Macon thì họ đều đặt lợi ích, tính mạng của người mình yêu thương lên trên tất cả. Sự hy sinh của họ đã làm cho cuộc sống ý nghĩa và tốt đẹp hơn. Bộ phim đi vào lòng người nhẹ nhàng và thuyết phục...

Cát Đằng

Chia sẻ bài viết