28/01/2011 - 09:30

Thử thách còn chờ tân thủ tướng Liban

Ngày 26-1, tỉ phú truyền thông Najib Mikati (ảnh) đã được Tổng thống Liban Michel Suleiman chỉ định nắm quyền thủ tướng thay thế Saad Hariri sau khi nội các của ông Hariri sụp đổ vì vụ từ chức của các bộ trưởng thuộc phong trào Hồi giáo vũ trang Hezbollah. Ông chủ trương giảm đối đầu với Mỹ và đồng minh, kéo đất nước sớm thoát khỏi cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Với 68/128 phiếu tán thành tại Quốc hội Liban, ông Mikati được quyền đứng ra thành lập chính phủ mới. Ông là người do Hezbollah giới thiệu. Vị thủ tướng này năm nay 55 tuổi, nổi tiếng là một chính khách ôn hòa, có quan hệ mật thiết với Syrie. Là một người điềm tĩnh, tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng INSEAD của Pháp và Harvard của Mỹ, ông Mikati không chỉ được Syrie mà cả Arabie Séoudite và Pháp ủng hộ làm thủ tướng mới ở Liban, bất chấp việc Mỹ bày tỏ lo ngại về tầm ảnh hưởng của Hezbollah đằng sau ông Mikati.

Mặc dù có diện tích nhỏ bé so với các nước khác trong khu vực, nhưng Liban lâu nay được xem như là vũ đài tranh giành ảnh hưởng của Mỹ và Pháp cũng như Syrie, Iran, Arabie Séoudite và nhiều nước khác trong khu vực. Phiên tòa quốc tế ở La Haye (Hà Lan) xét xử vụ ám sát Thủ tướng Liban Rafik Hariri năm 2005 là “một ví dụ điển hình” của cuộc tranh giành ảnh hưởng này. Hezbollah bác bỏ mọi dính líu tới vụ án này và cáo buộc tòa án của Liên Hiệp Quốc “phục vụ toan tính chính trị của Mỹ và Israel”.

Tân Thủ tướng Liban Mikati khẳng định “không liên quan đến Hezbollah”, chủ trương ôn hòa và cam kết thành lập một chính phủ đoàn kết để bảo vệ sự thống nhất và chủ quyền của đất nước, nhưng đảng “Phong trào Tương lai” và bản thân ông Saad Hariri đã tuyên bố không tham gia chính phủ do ông Mikati đứng đầu. Các nhà phân tích cho rằng ngay cả trong trường hợp ông Mikati thuyết phục được phe của ông Saad Hariri tham gia chính phủ đoàn kết dân tộc, vẫn chưa thể biết ông Mikati sẽ xử trí thế nào khi tòa án của LHQ công bố cáo trạng vào cuối tháng 2 tới theo hướng buộc tội một số thành viên của Hezbollah tham gia vụ ám sát ông Rafik Hariri, thân sinh của ông Saad Hariri. Đây thật sự là thử thách lớn đối với tân Thủ tướng Mikati.

N. KIỆT
(Theo WSJ, Reuters, Daily Star)

Chia sẻ bài viết