25/04/2011 - 14:05

Thoát chết trong gang tấc!

Khách sạn nơi bé Jah-Nea bị rơi.
Ảnh: Daily Mail

Một bé gái 16 tháng tuổi rơi từ tầng 4 khách sạn xuống và thật may mắn khi được một phụ nữ đứng bên dưới đỡ được. Bé Jah-Nea Myles được mẹ gửi cho cô bạn ở phòng bên cạnh trong một khách sạn tại Florida (Mỹ) trông hộ. Trong lúc cô này vào nhà vệ sinh, bé Jah-Nea mon men len qua cánh cửa mở và bò ra ban công. Lúc đó, cô Beard - một du khách người Anh 44 tuổi - đang tắm ở hồ bơi bên dưới thấy có vật gì trông như đứa bé đung đưa cạnh chấn song. Nghĩ là nó sắp rơi, cô chạy ngay đến để chuẩn bị đỡ. Đúng như dự đoán, đứa bé tức khắc rớt xuống, đập người vào tầng 3, rồi lao thẳng xuống đất và sau đó lọt thỏm vào tay Beard. Thật kỳ lạ, em bé được các bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng nhưng chẳng phát hiện một chấn thương hay vết xước nhỏ nào.

NHƯ HOA (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết