Anh Nguyễn Hoàng Nam sinh năm 1985, hiện là giáo viên Trường THCS Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Vậy nhưng, từng con đường quanh co, khúc khuỷu của phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, anh thuộc nằm lòng. Bởi đó là những con đường quen thuộc để anh đến với các hoàn cảnh khó khăn đang cần giúp đỡ.

Anh Nam thăm hỏi chú Sáu Dư trong căn nhà mới sửa chữa xong.
Vừa thấy anh Nam đậu xe trước sân, chú Hồ Văn Dư (ngụ khu vực Thạnh Phú, phường Thường Thạnh) đã vui mừng. Ông lão bị khuyết tật phải đi một chân giả, cười tươi: “Cháu Nam mới tới hả. Mấy bữa nay ở nhà mới vui quá cháu ơi”.
Chú Sáu Dư sống một mình trong căn nhà xập xệ. Tuổi cao lại khuyết tật và bị bệnh tim, chú sống nhờ vào công việc sửa xe nên việc sửa lại nhà ngoài khả năng của chú. Biết hoàn cảnh này, anh Nam đã kết nối nhóm thiện nguyện Thiện Duyên (TP Cần Thơ) để kêu gọi nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ. Nhà được nâng nền, sửa vách, làm nhà vệ sinh, thay mái tôn, trị giá 25 triệu đồng. Anh Nam là người kết nối nhưng cũng là “quản lý công trình”. Anh tự đi chọn từng viên gạch, khối cát, rồi anh kiêm luôn phụ hồ và còn xin cơm từ thiện để lo cho nhóm thợ thi công. Từ nhà anh Nam lên nhà chú Sáu Dư xa khoảng 15km nhưng anh đến sớm, về muộn để giúp chú sớm có nhà mới. “Nam lo cho tôi từng chút một, kêu gọi mọi người giúp tôi. Thương tấm lòng của cháu lắm”, chú Sáu Dư xúc động.
Cũng như chú Sáu Dư, vừa nghe tiếng xe anh Nam ghé là cô Nguyễn Thị Xem, ở khu vực Yên Hạ, phường Thường Thạnh, đã cất tiếng chào. Cô Xem đã 71 tuổi, bị khuyết tật nên di chuyển phải lết trên sàn nhà, sống neo đơn trong căn nhà nhỏ. Anh Nam trao gạo, nước tương từ một nhà hảo tâm gửi tặng cho cô Xem, động viên cô ráng khỏe, chừng nào hết gạo thì nhắn anh. Cô Xem chẳng nói được gì nhiều ngoài rưng rưng lời cám ơn thầy giáo Nam.
Cứ như vậy, một buổi chiều giữa tháng 5 nắng cháy da, anh Nam dẫn chúng tôi đi thăm các hoàn cảnh ở phường Thường Thạnh. Một ông lão bệnh tật bủa vây phải sống nhà trọ; 3 chị em ai cũng cao tuổi, người tật nguyền, người đau bệnh, người thiểu năng... Anh Nam đến mang cho họ vài mươi ký gạo, một ít nhu yếu phẩm và hơn hết là mang đến sự sẻ chia, một tấm lòng thiện nguyện.
Từ Tết Nguyên đán đến nay, anh Nam đã kết nối các nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm cất được 5 căn nhà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở thuộc địa bàn TP Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Cũng cách làm như cất nhà cho chú Sáu Dư, nhà nào anh cũng quán xuyến trong ngoài, gói ghém chi phí sao cho thấp nhất. Để làm được điều đó, anh phải đi xin báo giá nhiều chỗ, vận động người bán hỗ trợ và dùng uy tín cá nhân để mua được giá rẻ. Nếu tính gần 5 năm qua, đã có vài chục ngôi nhà được sửa sang, cất mới nhờ sự kết nối của thầy giáo Nam.
Anh Hoàng Nam khiêm nhường: “Mình không có tiền nên mình bỏ công, kết nối những tấm lòng để giúp đỡ người nghèo. Tất cả cũng nhờ nhà hảo tâm gần xa chung tay thôi”. Vốn là giáo viên ở địa bàn còn nhiều khó khăn, từ năm 2015-2016, anh Nam bắt đầu xin tập, sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Với những học sinh vì nghèo có nguy cơ bỏ học, anh Nam kết nối với các chương trình thiện nguyện để nhờ sự giúp đỡ. Nói về cơ duyên từ thiện, anh Nam nhớ lại xuất phát từ lần giúp đỡ cho một sản phụ nghèo ở Đại Thành, Ngã Bảy, Hậu Giang vào năm 2016. Chị bị bệnh nặng và sinh con trong cảnh thập tử nhất sinh nhưng may mắn mẹ tròn con vuông. Vậy là anh kêu gọi mọi người giúp đỡ chị, lần đó được khoảng 10 triệu đồng. Việc từ thiện của anh Nam “bén duyên” từ đó.
Bây giờ, mỗi năm anh Nam đều vận động được khoảng 3.000 quyển tập tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Long Thạnh, Phụng Hiệp. Anh còn nắm danh sách rất dài những hoàn cảnh: bệnh tật, già neo đơn, trẻ mồ côi... để thường xuyên thăm hỏi, tặng quà từ việc kết nối với các nhà hảo tâm. Hiện nay, anh đang lên kế hoạch hỗ trợ cất nhà cho một hoàn cảnh ở xã Hỏa Lựu, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.
Anh Nam tâm sự rằng, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân, người nghèo lại càng dễ bị tổn thương hơn. Anh tranh thủ giúp đỡ họ nhanh chóng, bằng mọi cách với sự đồng cảm và sẻ chia. Vậy là anh Nam vẫn bền bỉ với hành trình kết nối yêu thương, tấm lòng đến tấm lòng và anh chính là sợi chỉ đỏ gieo duyên.
Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH