18/12/2012 - 22:01

Trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2012

Thái Lan quyết “rửa hận” xưa

HLV Winfried Schafer tin rằng đội tuyển Thái Lan đang có nhiều hy vọng trở lại ngôi số một Đông Nam Á, sau màn trình diễn tuyệt vời hạ Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về hôm 13-12. Chiều nay, 19-12, đội tuyển Thái Lan sẽ hiện thực hóa mục tiêu đó trên sân Jalan Besar của Singapore ở trận chung kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2012.

Singapore...

Sau 2 bàn thắng của Teerasil Dangda và Theerathon Bunmathan, để loại các nhà đương kim vô địch Malaysia bằng chiến thắng chung cuộc 3-1 ở bán kết, đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết gặp Singapore, tái lập trận chung kết năm 2007 giữa "Voi chiến" và "Sư tử biển". Nhớ lại trận chung kết năm đó, lượt đi Singapore đã giành chiến thắng 2-1, với bàn thắng của Mustafic Fahrudin trên chấm phạt đền gây tranh cãi. Trở lại sân nhà Supachalasai ở Bangkok, Thái Lan đã dẫn trước do công của Pipat Thonkanya, nhưng Khairul Amri đã có bàn gỡ hòa cho Singapore, khiến người Thái phải ngậm ngùi nhìn chiếc cúp vuột khỏi tay. Tiền vệ Datsakorn Thonglao và đồng đội Phichitphong Choeichiu từng có mặt trong đội hình Thái Lan năm 2007, cho biết họ đang quyết tâm phục hận trong trận chung kết năm nay.

Thái Lan hiện tại có đội hình khá đồng đều và lối đá tấn công nhanh, biến hóa khó lường, luôn khiến đối thủ vất vả chống đỡ. Tuy nhiên, HLV Schafer tỏ ra thận trọng: "Không dễ dàng vì Singapore là tập thể tốt" và Thái Lan không được phép chủ quan.

...và Thái Lan, ai sẽ có dịp ăn mừng chiến thắng?

HLV Radojko Avramovic của Singapore thì cho rằng cách thức để có thể giành chiến thắng trước Thái Lan ở trận chung kết là Singapore phải ngăn chặn được các ngôi sao của họ. Các cầu thủ Singapore đã thể hiện quyết tâm giành chiếc cúp AFF lần thứ 4, khi tập trung ở khách sạn của đội sớm hơn một ngày so với kế hoạch.

Ông Avramovic là người từng đưa "Sư tử biển" lên ngôi vô địch AFF Cup vào các năm 2004 và 2007, nên người hâm mộ Singapore đang kỳ vọng vào một vinh quang mới trước khi ông ra đi sau AFF Suzuki Cup 2012. Ông Avramovic đánh giá rất cao Thái Lan: "Thái Lan đã cho thấy họ là đội bóng đáng gờm nhất giải năm nay". Ông Avramovic cho rằng 2 cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía Thái Lan là Teerasil Dangda và Datsakorn Thonglao. Các cầu thủ Singapore sẽ phải rất tập trung để ngăn chặn 2 cầu thủ này và tránh bị cuốn vào lối đá của người Thái.

Vấn đề đối với Singapore là lực lượng bị sứt mẻ sau khi dồn toàn lực cho trận chiến với Philippines ở bán kết. Trung vệ Fahrudin Mustafi có thể vắng mặt sau khi bị đau mắt cá chân, tiền vệ Hariss Harun nghỉ thi đấu vì rạn xương và Shi Jiayi bận chuyện gia đình.

Các nhà chuyên môn đánh giá lối chơi của Singapore với những đường chuyền dài vượt tuyến để các tiền đạo xoay xở, đánh đầu khá đơn điệu, sẽ rất khó hạ được Thái Lan trong trận đấu chiều nay.

Thiên Quốc

Chia sẻ bài viết