19/06/2011 - 10:26

Tàn nhưng không phế

 

Một cô gái mắc chứng bại não, gần như bị liệt toàn thân và chưa một ngày đến trường, sắp xuất bản tiểu thuyết đầu tiên của mình qua Internet. Đó là Wang Qianjin, 18 tuổi, ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). Dù chỉ có thể giao tiếp qua máy tính (dùng môi “gõ” bàn phím) nhưng Qianjin đã tự học tiếng Hoa và có thể hiểu được tiếng Nhật và Hàn. “Tôi xem rất nhiều vở kịch có phụ đề trên truyền hình. Tôi học cách phát âm và cấu trúc các ký tự. Tôi có thể nhớ mọi thứ sau 1 lần nhìn thấy”, Qianjin cho biết.

Với bút danh “Nàng tiên mắc đọa”, Qianjin đã đăng tải nhiều tiểu thuyết, thu hút đông đảo người hâm mộ qua mạng. Tác phẩm mới nhất của cô dài 200.000 chữ, viết về tiểu thư giàu có yêu một gã giang hồ. Tuy câu chuyện còn đang viết dở nhưng đã thu hút hơn 340.000 lượt truy cập. “Nhiều độc giả hối tôi viết nhanh lên, nhưng tôi không thể viết nhanh hơn được”, cô giải thích. Ông Yunqi, cha của Qianjin, thậm chí không biết con gái mình có biệt tài trên cho đến khi một nhà xuất bản trực tuyến mời cô ký hợp đồng xuất bản tiểu thuyết đầu tay.

HẠNH NGUYÊN (Theo Orange news)

Chia sẻ bài viết