“Tấn công trai đẹp” (tựa tiếng Anh là “Attack On The Pin Ups Boys”) là phim hài Hàn Quốc với sự tham gia của các thành viên trong ban nhạc hàng đầu Hàn Quốc và châu Á - Super Junior. Phim được đầu tư khá cao với chi phí lên đến 850 triệu won. Sau 3 tuần đầu ra mắt (đầu năm 2009), phim đã thu hút được một lượng lớn khán giả: chỉ riêng tại Hàn Quốc 63.514 lượt người. Phim chiếu tại Nhà biểu diễn khu Bãi Cát TP Cần Thơ từ ngày 17 đến 23-1-2010.
Các trường trung học trên khắp Hàn Quốc xôn xao vì có nhiều vụ tấn công nhắm vào những anh chàng đẹp trai nổi tiếng, trong đó có một vụ liên quan đến “bom... phân”.
Một học sinh ít nói tên Ki-beom (do Kim Ki-beom đóng) điều tra vụ việc và chia sẻ các phát hiện của mình trên trang web cá nhân. Phân tích và tổng hợp các chứng cứ và giả thuyết, Ki-beom nghi ngờ trường của cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo.
Tại Trường Trung học Neulparan, không chỉ có một mà đến 3 anh chàng nổi tiếng: Si-won (Choi Si-won đóng)- Hội trưởng hội học sinh, vũ công “xấu tính” có gương mặt dễ thương Hee-chul (Kim Hee-chul đóng) và Kang In (Kang In đóng) - đội trưởng câu lạc bộ Judo.
 |
Kim Hee-chul, Kang In và Choi Si-won (ảnh từ phải sang trái) trong phim. Ảnh: lovehkfilm.com |
Ngày được dự đoán là sẽ xảy ra vụ tấn công đang đến gần, nỗ lực xác định kẻ tấn công là ai chuyển sang đoán xem ai trong 3 anh chàng này là mục tiêu bị tấn công. Trong khi đó, thấy được nguồn lợi mà các nạn nhân trước được hưởng sau vụ tấn công, như trở thành ngôi sao nổi tiếng hay các hợp đồng thu âm lớn, 3 chàng trai này quay sang cạnh tranh khốc liệt với nhau để trở thành “mục tiêu bị khủng bố”.
Với những lời thoại khoa trương cùng các hiệu ứng hình ảnh sặc sỡ (những hình họa dạng như hình trái tim bật ra từ mắt các nhân vật), phim cuốn hút giới tuổi teen. Không đi vào khuôn của các phim thần tượng Hàn Quốc trước đó, bộ phim tuổi teen này khai thác các nhân vật đẹp trai trong khi vẫn chuyển tải được một nội dung đầy bất ngờ hứng thú.
Thông qua một chuyện hài hước, Super Junior giúp khán giả cười nghiêng ngả: các nam sinh bị tấn công bằng một loại “chất thải” rất nặng mùi, họ tự phụ, cho rằng cuộc tấn công đồng nghĩa với việc công nhận họ là đẹp trai nhất trường. Thế là ai cũng tìm cách để trở thành những con mồi tiếp theo...
Phim phê phán vui vẻ nhẹ nhàng việc sùng bái vẻ đẹp ngoại hình của giới trẻ hiện nay.
Khoa trương đúng mực và xây dựng hình tượng nhân vật như phim hoạt hình, “Tấn công trai đẹp” tạo được sự hồi hộp, vui vẻ mang đến cho khán giả những phút thư giãn thực sự.
DUYÊN KHÁNH