08/10/2013 - 08:55

Taliban lại dọa sát hại Malala Yousafzai

Malala trong một lần phát biểu trước Liên Hiệp Quốc.
Ảnh: AFP

Phát ngôn viên của Taliban tại Pakistan Shahidullah Shahid vừa lên tiếng cảnh báo nếu có cơ hội, phe này sẽ lại sát hại Malala Yousafzai - nữ sinh 16 tuổi người Pakistan bị họ bắn vào đầu trọng thương cách đây một năm. Tuy nhiên, Shahid giải thích Taliban không giết Malala vì dám vận động cho quyền được đến trường của các bé gái, mà bởi cô ta đã "tấn công và chế nhạo đạo Hồi".

"Nếu chúng tôi tìm thấy cô ta lần nữa, chúng tôi chắc chắn sẽ cố thủ tiêu và sẽ cảm thấy tự hào về cái chết của cô ta" - Shahid phát biểu với kênh truyền hình Mỹ ABC News. Bản thân cha của Malala là ông Ziauddin Yousafzai - người từng điều hành một trường học cho nữ sinh tại Thung lũng Swatt ở Tây Bắc Pakistan - cũng trở thành mục tiêu ám sát của Taliban.

Cả gia đình của Malala hiện đang sinh sống tại thành phố Birmingham (Anh), nơi cô bé đi học trở lại hồi tháng 3. Malala vừa trở thành người trẻ tuổi nhất được đề cử giải Nobel Hòa bình năm nay. Hiện cô đã sáng lập ra Quỹ Malala - một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ quyền được học tập của các bé gái trên toàn thế giới bằng tiền vận động quyên góp.

Bất chấp lời đe dọa trên, cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn của ABC news ngày 7-10 về cái chết hụt của mình, Malala tuyên bố: "Cháu nghĩ rằng Tử thần đã không muốn sát hại cháu. Và Chúa đã ở bên cạnh cháu". Phát biểu với hãng tin Anh BBC cùng ngày, Malala nhấn mạnh: "Chúng ta cần đàm phán với Taliban để đạt được nền hòa bình".

CÁT THY (Theo ABC News, BBC)

 

Chia sẻ bài viết