01/03/2025 - 09:49

Tạ Quang Thắng - “Chàng trai với cây đàn guitar” 

“Chàng trai với cây đàn guitar” là album vừa ra mắt của ca sĩ, nhạc sĩ Tạ Quang Thắng, nhân kỷ niệm 20 năm anh đến với âm nhạc. Album như bức ký họa chân thật nhất về Tạ Quang Thắng, một chàng trai ôm guitar hát nhạc rock.

Album “Chàng trai với cây đàn guitar”.

Album “Chàng trai với cây đàn guitar” gồm 8 ca khúc do chính Tạ Quang Thắng sáng tác và trình bày. Trong đó, anh chia thành hai chủ đề rất rõ ràng. 4 ca khúc về chủ đề tình yêu, với giai điệu lãng mạn là “Ngồi bên hiên với gió”, “Chiếc lá màu xanh ngọc”, “Mưa có làm em ướt hoen mi” và “Em có tin giấc mơ anh mơ đêm qua”. 4 ca khúc còn lại là những nghĩ suy về cuộc sống, tình yêu quê hương đất nước với những giai điệu tự hào, ca từ mang nhiều triết lý, vốn là đặc trưng trong nhạc rock của Tạ Quang Thắng, gồm: “Cafe ngày mới sang”, “Chàng trai với cây đàn guitar”, “Tre Việt Nam”, “Ta chỉ sống một lần”.

Tựa đề album miêu tả về Tạ Quang Thắng, từ những ngày đầu đến với âm nhạc, lúc mới 14-15 tuổi cho đến gần 40 tuổi hiện nay, Tạ Quang Thắng vẫn ôm guitar và hát country rock. Từ cây đàn guitar ấy, biết bao ca khúc hay đã ra đời, làm nên một Tạ Quang Thắng với phong cách riêng. Đó chính là những ca khúc nhạc rock mang triết lý sống, gửi gắm tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiêu biểu như ca khúc “Lá cờ”, “Sống như những đóa hoa”, “Cô gái với nụ cười Việt Nam”…

Tạ Quang Thắng sinh năm 1988 tại Hà Nội, được yêu mến qua nhiều ca khúc như “Lá Cờ”, “Sống như những đóa hoa”, “Duyên”, “Viết tình ca”, “Ngôi sao trong đêm”… Trước “Chàng trai với cây đàn guitar”, anh đã ra mắt 3 album là “Country rock”, “Một tôi rất mới”, “Ở giữa cuộc đời”.

Và các ca khúc trong album mới cũng vậy, với ca từ nhẹ nhàng, gần gũi nhưng không khoa trương lại đủ sức lay động người nghe. Với “Tre Việt Nam”, anh viết: “Từ thuở xa xưa, lũy tre đầu làng. Là hồn núi sông. Người Việt Nam luôn coi tre là bạn. Ngàn đời vẫn thế. Tre cùng Thánh Gióng giết giặc Ân. Giữ bờ cõi luôn luôn yên bình. Tre làm binh khí, tre làm chông. Tre mãi linh thiêng ngàn năm”. Còn “Ta chỉ sống một lần” có ca từ hay, giai điệu đẹp, đầy nhiệt huyết: “Một lần thử đứng trước những phong ba. Một lần thử vươn lên khi gục ngã. Dành cho dối trá trái tim thật thà. Cuộc đời này ta chỉ sống một lần”.

Album này cũng lần nữa khẳng định thành công của Tạ Quang Thắng với country rock. Tạ Quang Thắng hát rock nhưng lại đầy vẻ lãng tử, thiên về cảm xúc lãng mạn. Có lẽ vậy, Tạ Quang Thắng khác lạ trong làng rock Việt và khác biệt trong làng nhạc Việt vốn có nhiều sự “na ná” hiện nay. Điểm góp phần thành công cho album là sự kết hợp giữa ban nhạc và âm nhạc điện tử, với hiệu ứng âm nhạc hiện đại pha trộn, rất bắt tai. Dùng 6 tháng để thu âm, hoàn thiện, đây là album đáng nghe của Tạ Quang Thắng và cũng được xem là tốt nhất trong các album đã ra mắt của anh.

Chia sẻ về album, Tạ Quang Thắng nói rằng: “Điều tôi thấy vui nhất sau bao năm làm nghề không phải là những ca khúc triệu view mà là tôi vẫn luôn là chính mình, luôn là chàng trai với cây đàn guitar ngồi đàn hát để kể những câu chuyện của riêng mình bên hiên nhà như cậu bé 14, 15 tuổi ngày nào”.

DUY KHÔI

 

Chia sẻ bài viết