04/09/2021 - 15:27

“The Marksman”

Sự xuống sức của Liam Neeson 

“The Marksman” (“Tay xạ thủ”) ra mắt năm 2021 là tác phẩm mới nhất của diễn viên nổi tiếng dòng phim hành động Liam Neeson. Tuy nhiên, bước sang tuổi 69, gánh nặng tuổi tác cho thấy Liam Neeson đã không còn phong độ và yếu thế trong những phân cảnh đánh đấm, rượt đuổi. Do đó, điều đọng lại với khán giả khi xem phim là ý nghĩa của hành trình bảo vệ đứa trẻ khỏi tay bọn mafia của một ông lão đang mất đi mục đích sống.

Phim phát sóng lúc 21 giờ, thứ bảy, ngày 4-9 trên kênh HBO.

Chuyện phim kể về Jim Hanson, một người lính thủy quân lục chiến về hưu sống đơn độc ở một trang trại tại miền Nam bang Arizona, giáp biên giới Mexico. Khi chứng kiến cuộc trốn chạy của hai mẹ con người Mexico đang bị bọn mafia buôn lậu truy đuổi, phải vượt biên trốn sang Mỹ, Jim ra tay nghĩa hiệp bảo vệ họ. Tuy nhiên, khi hai bên đấu súng, người mẹ bị trúng đạn, trước khi qua đời, cô nhờ Jim dẫn con trai đến gia đình cô ở Chicago, đổi lại ông nhận được số tiền lớn đủ để thanh toán món nợ vay ngân hàng. Từ đây, hành trình chông gai của một ông lão và một đứa trẻ bắt đầu…

Nhân vật Jim và cậu bé trong phim.

Khác với loạt phim “Taken” nổi danh trước đó, trong phim này, Liam Neeson trở thành “con mồi” trốn chạy sự săn đuổi của bọn mafia. Có lẽ hạn chế về tuổi tác và sức khỏe của Liam Neeson khiến biên kịch tập trung về tâm lý nhân vật và giảm tối đa các phân cảnh hành động. Nhân vật Jim Hanson đang lâm vào cảnh túng quẫn khi đến hạn trả nợ ngân hàng, phải bán rẻ gia súc trong trang trại và chạy vạy khắp nơi. Thêm việc vợ mất, con gái ở riêng, sự cô đơn khiến ông nghiện rượu và chán nản cuộc sống hiện tại. Do đó, sự xuất hiện của hai mẹ con và trọng trách bảo vệ đứa trẻ để đưa đến Chicago như một động lực, vực dậy cuộc sống của ông lão. Lúc đầu, Jim làm vì số tiền và một phần ray rứt trước cái chết của người phụ nữ; nhưng càng về sau, khi ông và cậu bé trải qua nhiều hoạn nạn và mở lòng để hiểu nhau hơn, ông nhận ra cuộc sống này còn những điều quý giá hơn tiền và ông đã bảo vệ cậu bé với một tinh thần trách nhiệm cùng tình thương cao cả. Thậm chí, ông đã đốt số tiền phi nghĩa mà bọn mafia đang truy lùng. Khi nhìn thấy cậu bé an toàn trở về trong vòng tay của người thân, Jim hài lòng và lặng lẽ trở về.

Ðường dây cốt truyện và thông điệp của bộ phim khá rõ ràng, dễ xem, dễ hiểu. Tuy nhiên, mạch phim càng về sau càng chậm, các tình huống không đủ sức nặng. Cảnh rượt đuổi và hành động dàn trải, kém hấp dẫn. Jim chủ yếu phát huy sở trường bắn tỉa của mình để hạ đối thủ, các cảnh đánh nhau tay đôi càng cho thấy phong độ của diễn viên không còn như xưa. Ngoài ra, một số tình tiết thiếu logic càng khiến “The Marksman” kém hấp dẫn hơn các phim trước do Liam đóng chính.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết