23/05/2010 - 10:14

Sự trở lại của ngôi sao "Sắc giới"

Thang Duy, ngôi sao của siêu phẩm “Lust, Caution” (Sắc giới), đã trở lại với phim “Cossing Hennessy” (Nguyệt mãn Hiên Ni Thi) sau 2 năm bị cấm xuất hiện trên màn ảnh ở Trung Quốc vì “Lust, Caution” có nhiều cảnh “nóng”. “Cossing Hennessy” được bầu chọn là phim đáng kỳ vọng nhất trong năm 2010. Trong đợt ra mắt phim này, đi đến đâu, Thang Duy đều nhận được sự chào đón của đông đảo khán giả.

Khác với hình ảnh quý phái, sắc sảo đầy quyến rũ trong “Lust, Caution”, trong “Crossing Hennessy”, Thang Duy vào vai một cô gái đã quá lứa lỡ thì được mai mối với một anh chàng thợ điện ở ngay cạnh nhà (Trương Học Hữu). Thang Duy trong “Crossing Hennessy” là cô gái với vẻ bề ngoài rất lỗi mốt và cách trang điểm chẳng giống ai. Hình ảnh này của Thang Duy gây sốc cho khán giả vì họ bị “đóng đinh” với hình ảnh Thang Duy thời trang, duyên dáng với chiếc áo sườn xám bó sát và đôi giày cao gót chênh vênh. Đạo diễn Ngạn Tây đã quyết định đem đến cho Thang Duy một hình ảnh hoàn toàn mới giúp hình ảnh Thang Duy đa dạng hơn trong tâm trí người xem. Đạo diễn Ngạn Tây nhận xét: “Thang Duy là một diễn viên luôn biết cách để tiến bộ. Cô ấy nói tiếng Quảng Đông rất giỏi, cũng khéo cư xử với mọi người. Rồi cô ấy sẽ tiến xa”.

“Crossing Hennessy” được chọn chiếu mở màn cho Liên hoan phim Quốc tế Hồng Công lần thứ 34 với sự tham gia của 240 bộ phim đến từ 50 quốc gia trên thế giới.

Ảnh: worldfilm.about.com

Sau khi Thang Duy tái xuất, báo chí Trung Quốc đưa tin rộng rãi. Hành trình vươn đến ngôi sao của cô được nhắc lại như một huyền thoại. Có lẽ Thang Duy là diễn viên phát triển thành “sao” trong thời gian ngắn kỷ lục của làng điện ảnh châu Á chỉ với một vai diễn trong phim đầu tiên.

Thang Duy sinh năm 1979, tại tỉnh Triết Giang, 3 lần thi trượt vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh, từng thi Hoa hậu thế giới người Hoa nhưng bị loại sớm. Dù có một vài vai diễn trong những bộ phim ít ai... biết đến ngoài “Policewoman Yanzi” (giúp cô đoạt giải của Nữ diễn viên xuất sắc của đài CCTV). Khi đạo diễn Lý An công bố cô đóng vai chính Vương Giai Chi trong phim “Lust, Caution” là một quyết định bất ngờ. Bởi trong danh sách hơn 10.000 ứng cử viên tiềm năng cho vai diễn ấy, có nhiều cái tên có thể đảm bảo sự thành công của phim nhờ danh tiếng và tài năng đã được thừa nhận như Châu Tấn, Lý Băng Băng, Lưu Diệc Phi... Lý An chọn Thang Duy, không chỉ vì “lạ” mà vì vẻ đẹp trong sáng nhưng đầy nội tâm, rất hợp với nhân vật Vương Giai Chi. Thang Duy cũng đáp ứng được yêu cầu “sẵn sàng quên mình để “sống” hoàn toàn cùng nhân vật” của vị đạo diễn họ Lý này. Đạo diễn Lý An cho rằng: “Những ai từng được thấy cô ấy diễn đều phải công nhận rằng, Thang Duy rất tài năng. Cô ấy diễn mà như không cần diễn vậy”. Và đạo diễn Lý An đã đúng khi Thang Duy đã nhận được hàng loạt giải thưởng : “Nữ diễn viên trẻ xuất sắc” tại Liên hoan phim Kim Mã (Đài Loan), “Ngôi sao châu Á” (do CineAsia trao tặng), được tạp chí Variety bình chọn là 1 trong 10 ngôi sao đáng xem nhất.

Tuy vắng bóng trên màn bạc nhưng hai năm qua Thang Duy vô cùng bận bịu. Cô theo học sân khấu ở Luân Đôn (Anh), nghiên cứu chữ Hán cổ và trau dồi tiếng Anh. Thang Duy tâm sự: “Tôi thích được diễn trên sân khấu với lời thoại bằng tiếng Anh. Thời gian ở Luân Đôn, tôi đã học các tác phẩm kịch của Shakespeare và chúng giúp tôi thư giãn”. Thang Duy còn là một tình nguyện viên ở Bắc Kinh và Hàng Châu trong tour diễn vở kịch “Âm luyến đào hoa nguyên” kêu gọi khán giả giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất ở Tứ Xuyên. Nhân vật của Thang Duy trong “Crossing Hennessy” nói tiếng Quảng Đông nên để đảm nhiệm tốt vai này, cô đã dành nhiều thời gian theo học các khóa tiếng Quảng Đông trước khi phim được bấm máy.

Dự án điện ảnh kế tiếp mà Thang Duy tham gia trong năm 2010 là phim tiếng Anh của đạo diễn Hàn Quốc Kim Tae Yong mang tựa đề “Late Autumn” - một câu chuyện tình buồn lấy bối cảnh ở Seattle (Mỹ).

DUYÊN KHÁNH
(Theo Los Angeles Times, Gobal Times, Chosun)

Chia sẻ bài viết