12/11/2009 - 14:23

Sợ... rau củ

Vicki Larrieux, sinh viên 22 tuổi ở Portsmouth (Anh), cho biết cô không thể theo đuổi chế độ ăn tốt cho sức khỏe do bản thân rất sợ rau củ. Thực đơn của cô thường có thịt, khoai tây, ngũ cốc, thỉnh thoảng có thêm 1 quả táo, ngoài ra không có bất kỳ loại rau nào khác, dù chỉ là một lát cà-rốt mỏng.

Larrieux mắc phải hội chứng lachanophobia hiếm gặp, khiến cô toát mồ hôi hột và hoảng sợ dù chỉ nhìn thấy một mầm cây hay một hạt đậu Hà Lan. Nỗi sợ lạ kỳ này đến với cô ngay từ thuở nhỏ và nó ám ảnh tới bây giờ. “Mỗi khi nhìn thấy rau củ, không chỉ trên đĩa thức ăn của tôi mà ở bất cứ đâu, tôi đều cảm thấy hoảng sợ, đổ mồ hôi và tim đập thình thịch”, Larrieux nói. Tình trạng đó khiến những việc thường ngày, như đi siêu thị hay đến nhà hàng ăn tối cùng người yêu, trở thành vấn đề lớn đối với cô.

Được biết, 13% dân số Anh mắc phải chứng sợ hãi này và cách chữa trị chủ yếu là “tái lập trình tâm lý” để bệnh nhân kiểm soát cảm giác sợ của mình khi nhìn thấy rau củ.

PHI PHI (Theo Telegraph)

Chia sẻ bài viết