12/12/2008 - 21:06

Robot “nội tướng”

Lê Trung và “bạn đời” Aiko. Ảnh: Daily Mail

“Nội tướng” Aiko đang lau chùi nhà cửa.
Ảnh: Telegraph

“Thiếu nữ tài sắc vẹn toàn” là từ mà Lê Trung, chàng trai Canada gốc Việt, dùng để gọi robot Aiko (tiếng Nhật nghĩa là đứa bé yêu) do anh phát minh. Theo mô tả của cựu lập trình viên phần mềm sống ở Ontario, “bạn đời lý tưởng” của anh trong độ tuổi đôi mươi, có chỉ số 3 vòng 82-60-84 với mái tóc vàng óng ánh và những đặc điểm hình thể khác thì “khỏi chê”. Ngoài khả năng nói tiếng Anh, tiếng Nhật, “người đẹp” này có thể lau chùi dọn dẹp nhà cửa, nhớ thức uống khoái khẩu của anh và mỗi sáng điểm tin trên báo cho anh.

“Đến nay, nàng có thể hiểu và nói 13.000 câu tiếng Anh và tiếng Nhật khác nhau. Aiko có thể nhận biết người qua khuôn mặt và chào hỏi khi người thân của tôi tới nhà chơi. Nàng giúp tôi chọn thực đơn cho bữa tối và biết loại thức uống nào tôi thích dùng. Khi tôi cần tính toán sổ sách, Aiko giúp tôi làm các phép tính. Nàng rất nhẫn nại và chẳng bao giờ càu nhàu”, Trung tự hào khoe “nội tướng” của mình. Trung, vốn là thần đồng biết chế tạo robot từ năm lên 8, anh thiết kế Aiko với thân hình và gương mặt có khả năng cảm ứng để nàng phản ứng một cách tự nhiên như người mỗi khi muốn biểu lộ cảm xúc. “Cũng giống một thiếu nữ thực thụ, Aiko sẽ phản ứng khi ai đó thô bạo với mình. Bạn có thể bị “ăn” bạt tai nếu có cử chỉ khiếm nhã với nàng. Cô ấy có tất cả giác quan ngoại trừ khứu giác”. Hằng ngày, Trung dành thời gian trò chuyện với Aiko với hy vọng giúp nàng “mở mang kiến thức”. Khi rảnh rỗi, Trung hay lái xe chở Aiko về thôn quê, và khi đó nàng đóng vai trò hướng dẫn viên chỉ đường cho anh.

Nói như Trung, Aiko là sự tổng hòa giữa khoa học và sắc đẹp. “Tôi muốn nàng có dáng vẻ, cảm xúc và cách ứng xử càng giống người càng tốt để có thể trở thành bạn đời lý tưởng sống cùng tôi”. Để đầu tư cho Aiko, anh đã dốc cạn túi, vay mượn ngân hàng và bán cả ô tô. Hơn một năm qua, cô nàng đã ngốn của anh hơn 20.000 USD. Hiện nay, Trung đang tìm kiếm nhà tài trợ để giúp hoàn thiện “người tình trong mộng” này. Trung cho biết anh sẽ dành ra thêm vài năm nữa để hoàn chỉnh phần mềm của Aiko đồng thời tăng thêm các kỹ năng cho cô người máy này. “Tôi từng bị nhồi máu cơ tim nên một ngày nào đó có thể tôi sẽ phải cần đến sự chăm sóc của Aiko”, Trung tâm sự.

THIÊN LAM (Theo Daily Mail, Telegraph)

Chia sẻ bài viết