21/06/2010 - 14:26

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ Iraq để truy đuổi phiến quân PKK

Các tay súng PKK tại khu vực Qandil của Iraq. Ảnh: AFP

* Khẩu chiến Israel - Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 20-6, một quan chức an ninh Iraq cho biết đêm 19-6, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã vượt qua biên giới, tiến sâu vào lãnh thổ miền Bắc Iraq tới 10 km, để truy đuổi phiến quân thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) sau khi tổ chức này tiến hành các vụ tấn công đẫm máu bên trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ.

Quan chức này cho biết, trong cuộc tấn công vào khu vực rừng núi Qandil ở miền Bắc Iraq, nơi PKK coi là hậu phương trong chiến dịch vũ trang kéo dài 26 năm nhằm đòi quyền tự trị ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 3 người bị thiệt mạng. Tuy nhiên, quan chức trên không cho biết ba người này là thường dân hay các chiến binh của PKK.

Đây là lần thứ hai trong năm ngày qua, lực lượng bộ binh Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua biên giới vào Iraq để truy quét PKK.

Cùng ngày, các nguồn tin quân sự Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đêm 19-6, các phiến quân PKK đã tấn công một tiền đồn quân sự ở tỉnh Elazig, Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, bắn chết một binh sĩ và làm 1 người bị thương. Đây là vụ việc mới nhất sau các cuộc xung đột ngày 19-6 giữa hai bên làm 11 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng và 12 phiến quân PKK bị chết ở tỉnh này. Những vụ tấn công trên cho thấy PKK đang tăng cường các hành động bạo lực ở vùng này.

PKK đã bị Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố. Vừa qua, PKK đã tuyên bố hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn đơn phương và nối lại các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ. Khoảng 45.000 người đã bị PKK sát hại kể từ năm 1984 khi nhóm vũ trang này đòi tự trị ở khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi có đa số người Kurd sinh sống.

* Bộ trưởng Du lịch Israel Stas Misezhnikov ngày 19-6 tuyên bố “nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ không phải là kẻ thù, nhưng (Thủ tướng Tayyip) Erdogan là kẻ thù của Israel”. Động thái trên là nhằm trả đũa việc ông Erdogan vài giờ trước đó nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không có vấn đề gì với nhân dân Israel, mà vấn đề là với các chính sách của Tel Aviv.

Theo Thủ tướng Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không im lặng trước các chính sách mà ông gọi là “khủng bố nhà nước”, “hải tặc” của Israel. Hẳn ông muốn đề cập vụ biệt kích Israel hôm 31-5 tấn công đoàn tàu cứu trợ quốc tế đang trên đường tới Dải Gaza của Palestine, làm thiệt mạng một số công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara đã triệu hồi đại sứ tại Israel về nước và dọa sẽ hạ cấp quan hệ ngoại giao nếu Tel Aviv không xin lỗi, không trao trả con tàu bị bắt giữ, bồi thường cho những người thương vong và chấp nhận một cuộc điều tra quốc tế về vụ này.

Trong khi đó, không có dấu hiệu gì cho thấy Israel sẽ nhượng bộ. Bộ trưởng Du lịch Misezhnikov cuối tuần rồi đã kêu gọi người dân nước này không sang Thổ Nhĩ Kỳ nghỉ hè, và cho rằng quan hệ song phương chưa thể lạc quan khi nào Thủ tướng Erdogan còn tại vị. Chẳng những không xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ mà một số bộ trưởng Israel còn muốn Ankara phải xin lỗi vì “đã tạo điều kiện cho con tàu chở những kẻ ủng hộ khủng bố, những kẻ đã tấn công binh sĩ Israel trong khi họ đang bảo vệ chủ quyền lãnh thổ”.

TTXVN- L.V
(Theo Jerusalem Post, Ha’aretz)

Chia sẻ bài viết