Người đứng đầu Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố cuộc tấn công khiến 7 nhân viên cứu trợ thiệt mạng ở miền Trung Dải Gaza là do “xác định sai mục tiêu” trong điều kiện phức tạp.

Hiện trường vụ không kích khiến các nhân viên WCK ở Gaza thiệt mạng. Ảnh: EPA
Khi thông báo kết quả điều tra sơ bộ vào sáng 3-4, người đứng đầu IDF Herzi Halevi cho rằng vụ việc trên là “một sai lầm nghiêm trọng”, đồng thời xác nhận quân đội Israel đã “xác định sai mục tiêu” khi tiến hành không kích vào ban đêm “trong điều kiện rất phức tạp”.
Trước đó, Tổng thống Israel Isaac Herzog đã xin lỗi về vụ không kích làm chết 7 nhân viên thuộc tổ chức Bếp Trung tâm Thế giới (WCK). Ông cho biết đã có cuộc trao đổi với Jose Andres, một đầu bếp nổi tiếng ở Mỹ đồng thời là một lãnh đạo WCK, để “bày tỏ chia buồn sâu sắc và gửi lời xin lỗi chân thành về mất mát trên”.
Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng thừa nhận lực lượng vũ trang nước này đã “vô tình bắn vào những người vô tội”. Ông Netanyahu khẳng định Israel đang “điều tra đến cùng” vụ việc và liên hệ với chính phủ của những người nước ngoài thiệt mạng, đồng thời cam kết thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo sự việc không tái diễn.
Trong số những nhân viên WCK thiệt mạng có công dân Úc, Anh, Ba Lan, Palestine và một công dân mang hai quốc tịch Mỹ - Canada.
Cộng đồng quốc tế lên án
Vụ tấn công đoàn xe viện trợ của WCK đã kéo theo sự lên án từ các nhà lãnh đạo trên thế giới. Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ “sự phẫn nộ và đau lòng” trước cuộc không kích trên, đồng thời quở trách Chính phủ Israel chưa hành động đầy đủ để bảo vệ nhân viên cứu trợ hoặc dân thường ở Gaza. Ông Biden hối thúc Israel phải nhanh chóng điều tra vụ việc và những kết luận điều tra phải được thông báo công khai.
Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng có cuộc điện đàm với người đồng cấp Netanyahu, đồng thời triệu tập Ðại sứ Israel tại Anh để “phản đối mạnh mẽ” về vụ tấn công nhằm vào WCK. Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh nêu rõ ông Sunak đánh giá tình hình tại Gaza ngày càng trở nên “không thể chấp nhận được” và Luân Ðôn “mong đợi chứng kiến hành động ngay lập tức của Israel nhằm chấm dứt các hạn chế đối với viện trợ nhân đạo”.
Trong khi đó, Thủ tướng Úc Anthony Albanese cho biết ông đã trao đổi với Thủ tướng Netanyahu qua điện thoại vào sáng 3-4, nói với nhà lãnh đạo Israel rằng người Úc rất phẫn nộ trước cái chết của công dân Úc trong cuộc không kích vừa rồi. Ông Albanese cũng đã bày tỏ sự tức giận với ông Netanyahu về vụ việc.
Jamie McGoldrick, quan chức hàng đầu của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về điều phối viện trợ nhân đạo ở Gaza, cho biết hơn 200 nhân viên cứu trợ đã thiệt mạng tại dải đất này kể từ khi cuộc chiến bùng phát hồi tháng 10-2023.
Sau vụ tấn công trên, một số tổ chức từ thiện, bao gồm WCK, đã thông báo tạm dừng hoạt động ở Gaza, dẫn đến lo ngại thảm họa nhân đạo tại vùng lãnh thổ của người Palestine sẽ trở nên tồi tệ hơn. Theo tổ chức Oxfam, kể từ cuối năm ngoái, số người dân tại Gaza phải đối mặt với nạn đói “ở mức độ thảm khốc” đã tăng gần gấp đôi.
|
Cảnh sát Israel đã đụng độ với hàng trăm người biểu tình chống chính phủ bên ngoài nhà của Thủ tướng Netanyahu ở Jerusalem vào tối 2-4, tức ngày thứ ba của cuộc biểu tình kêu gọi bầu cử sớm và lật đổ ông. Cuộc đụng độ đã khiến 5 người bị bắt và một cảnh sát bị thương.
Hàng ngàn người đã xuống đường biểu tình ở Jerusalem kể từ ngày 31-3, thời điểm bắt đầu cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài 4 ngày bên ngoài Quốc hội Israel. Họ cáo buộc Thủ tướng Netanyahu ưu tiên sự sống còn chính trị của ông hơn những lợi ích rộng lớn của người dân Israel và buộc ông phải chịu trách nhiệm về việc chính phủ nước này không ngăn chặn được vụ đột kích của Hamas vào ngày 7-10-2023. Ông Netanyahu cũng bị phàn nàn vì không làm đủ để đưa hơn 100 con tin Israel bị bắt cóc ở Gaza về nhà.
|
HẠNH NGUYÊN (Theo Washington Post, Guardian)