07/08/2010 - 13:53

“Terminator Salvation” - (Kẻ hủy diệt 4)

Phim khoa học giả tưởng rất ấn tượng

Người máy ấn tượng với kỹ xảo xuất sắc.

Tiếp theo 3 phần trước, “Terminator” phần 4 vẫn được sự quan tâm của khán giả bởi danh tiếng của 3 tập trước và cả khoản đầu tư hơn 200 triệu USD với sự góp mặt của ngôi sao Christian Bale và Sam Worthington. Quả nhiên, phim đã thành công với doanh thu 371 triệu USD. Phim chiếu trên HBO lúc 20 giờ Chủ nhật 8-8; 12 giờ thứ hai 9-8.

Phim bắt đầu vào thời điểm năm 2003, người tử tù Marcus (Sam Worthington) được tiến sĩ Serena (Helena Bonham Carter) của công ty Skynet yêu cầu hiến xác để tiến hành một thí nghiệm bí mật. Dù không hiểu đó là gì, nhưng Marcus vẫn đồng ý. Một năm sau, thêm nhiều người máy mô phỏng, thay thế con người như mô tả trong phần 3 được ra đời, hệ thống Skynet được kích hoạt và bắt đầu cuộc chiến chống lại con người.

Đến thời điểm 2018, lực lượng Kháng chiến tấn công vào một trung tâm nghiên cứu của Skynet. John Connor (Christian Bale) dẫn đầu đoàn quân, phát hiện những mẫu người máy thế hệ mới có hình thể gần giống với con người. Sau đó anh nhận được tin, Skynet có âm mưu ám sát những người đứng đầu của lực lượng kháng chiến đặc biệt là cậu bé Kyle.

Marcus thoát ra từ phòng thí nghiệm, rất ngạc nhiên khi thấy mình còn sống sót, Marcus còn kinh ngạc khi thấy tình hình thế giới thay đổi quá nhiều. Anh không hiểu mình là ai, ở đâu và làm gì, thì vô tình gặp được cậu bé Kyle (Anton Yelchin) giải thích cho anh về những tên người máy khủng khiếp. Marcus đồng ý đi cùng cậu bé đi tìm lực lượng Kháng chiến. Trên đường đi họ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nhóm người máy lùng bắt con người, Kyle không chạy thoát còn Marcus lạc đường và vô tình giúp đỡ Blair (Moon Bloodgood), một nữ phi công của lực lượng Kháng chiến, cô giúp anh tìm về căn cứ.

Thật ra Marcus là một người máy với khung xương bằng thép, bên ngoài bao phủ bằng tế bào sinh học như con người mà chính anh cũng không biết. Vừa vào đến căn cứ, Marcus bị phát hiện và bắt giữ, bị nghi ngờ chính là sát thủ mà Skynet phái đến. Anh tiết lộ cho John biết Kyle đang bị giam giữ tại Skynet. Blair rất tin tưởng vào tâm hồn Marcus, nên đã giải thoát anh, để anh tìm đến Skynet tìm hiểu nguồn gốc của mình.

Lực lượng kháng chiến tìm được một cách phá mạch điện tử của các người máy và dự định làm một cuộc tổng tiến công tiêu diệt Skynet. John phản đối vì như thế sẽ giết hết những tù nhân đang bị giam giữ. Nếu thế, lực lượng kháng chiến cũng lạnh lùng như chính bọn người máy.

Không ai ngờ, cách phá mạch điện tử ấy chính do Skynet cố tình tiết lộ để giương lên một cái bẫy khổng lồ nhằm tiêu diệt lực lượng Kháng chiến. Liệu John có kịp cứu thoát Kyle và sứ mạng của Marcus thực sự là gì trong cuộc chiến cuối cùng này ...

Phải thừa nhận phần 4 này gặp nhiều khó khăn khi thực hiện. Trước hết, mọi hướng tương lai, quá khứ đều đã bị khai thác và quanh nhân vật robot T800 do siêu sao Arnold Schwarzenegger đóng. Nay “kẻ hủy diệt” đã thôi đóng phim để làm Thống đốc bang California. Có thể nói, kịch bản không khớp so với các phần trước khiến phim gặp nhiều phê bình từ giới chuyên môn. Nhưng bù lại, phim có những cảnh chiến đấu hoành tránh, sáng tạo với những robot ấn tượng và các màn đuổi bắt ngoạn mục để bù vào lỗ hổng nên cũng đủ sức hấp dẫn khán giả.

Các nhà làm phim còn cố gắng mời cho được Arnold làm hình mẫu để các kỹ xảo làm ra một T-800 xuất hiện chốc lát trong phim. Diễn xuất của Christian Bale, Sam Worthington và Moon Bloodgood không gây chú ý vì “nhân vật chính” của phim là những người máy đủ loại được mô tả công phu. Tuy nhiên, Moon Bloodgood với vẻ duyên dáng đặc biệt với những pha hành động ấn tượng đã được các nhà làm phim chú ý đến và hứa hẹn sẽ xuất hiện trong nhiều phim của năm 2010 và 2011.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết