16/08/2008 - 21:17

"Ma thỏ đại chiến":

Phim hoạt hình xuất sắc

Nguồn: z.about.com

Sau một thời gian đã quá quen với các phim hoạt hình dạng 3D, có lẽ xem một bộ phim ngộ nghĩnh như “Wallace and Gromit: The Curse Of The Were- Rabit” là một điều thú vị đối với khán giả. 85 phút thoải mái và cuốn hút, không có chi tiết thừa, đầy ắp các hành động và cảm xúc- đó chính là điều mà phim mang lại cho người xem. Nich Park- đạo diễn 4 lần đoạt giải Oscar- đã chăm chút cho kịch bản của phim từng chi tiết một.

Ở ngôi làng vùng Tottington- nơi mà mọi người đều say mê trồng rau quả- hằng năm có cuộc thi “Rau củ lớn nhất” do Lady Tottington tổ chức. Người dân Tottington luôn phải đối mặt với kẻ phá bĩnh truyền thống: những chú thỏ tham ăn nên họ tôn vinh nhà sáng chế Wallace và chú chó Gromit thông minh như những vị anh hùng vì đã có công tiễu trừ loài thỏ trong vùng. Tiếng là người săn thỏ nhưng Wallace có trái tim nhân hậu. Anh không hề giết bất kỳ con thỏ nào mà chỉ dùng dụng cụ “hút” thỏ do chính anh tạo ra để bắt thỏ mang về nhốt lại trong nhà. Lâu dần, số thỏ nhiều đến không thể nuôi nổi, Wallace phải tìm biện pháp khác. Với “máu” phát minh trong mình, Wallace mày mò sáng chế chiếc máy “thay đổi tư tưởng”. Anh hy vọng sau khi qua chiếc máy này, những chú thỏ sẽ từ bỏ món rau củ yêu thích để ăn những thức ăn khác.

Trong lúc Wallace mải mê thí nghiệm thì trong vùng bỗng xuất hiện một con ma thỏ khổng lồ, chuyên đi ăn đêm. Sức ăn của ma thỏ rất khủng khiếp, có thể ăn cả một vườn rau củ tươi nguyên. Dân chúng trong làng nhốn nháo vì không thể bảo vệ được vườn rau của mình trong khi ngày thi sắp đến. Lady Tottington phải cầu cứu sự giúp đỡ của Wallace và Gromit. Tên thợ săn dữ tợn Victor cũng vào cuộc tìm giết ma thỏ nhằm lấy lòng Lady Tottington.

Sau một đêm tìm kiếm miệt mài, Gromit phát hiện ra ma thỏ không ai xa lạ mà đó chính là Wallace bị biến hình. Thì ra, trong một lần thí nghiệm máy thay đổi tư tưởng loài thỏ không thành công, chính Wallace bị thay đổi tư tưởng. Cứ đêm đến là anh biến thành con ma thỏ đi phá phách các vườn rau. Victor cũng phát hiện ra bí mật này. Ghen với tình cảm của Lady Tottington dành cho Wallace, Victor quyết tâm giết chết con ma thỏ.

Ngày thi đã đến, lại một lần nữa Wallace bị biến hình thành ma thỏ. Liệu chú chó thông minh và trung thành Gromit có thể làm gì giúp Wallace tránh khỏi sự truy sát và giúp ông chủ thoát khỏi đời ma thỏ?

“Wallace and Gromit: The Curse Of The Were- Rabit” là phim hoạt hình sôi động, rất hài hước, được chăm chút tỉ mỉ từ khâu kịch bản đến dựng phim. Trong khi trào lưu hoạt hình hiện đại là phong cách 3D thì 2 đạo diễn Nick Part và Steve Box trở lại với phương pháp cổ điển. Nick Part và Steve Box dùng đất sét tạo hình nhân vật và trong mỗi khung hình điều chỉnh từng chút một cả về hình dáng lẫn màu sắc. Thế nhưng, các nhân vật đều rất sống động và thể hiện sinh động các cảm xúc.

Lịch chiếu phim trên HBO: 6 giờ và 14 giờ chủ nhật 17- 8; 16 giờ thứ hai 18- 8; 8 giờ và 18 giờ thứ tư 20- 8; 12 giờ và 22 giờ thứ sáu 22-8;

THỤY THẢO

    “Wallace and Gromit: The Curse Of The Were- Rabit” rất thành công trên tất cả các mặt doanh thu, phê bình chuyên nghiệp, giải thưởng và dư luận khán giả. Doanh thu của phim đạt 56,1 triệu USD chỉ riêng tại Bắc Mỹ và 136,5 triệu USD tại nước ngoài trong khi ngân quỹ làm phim chỉ vỏn vẹn 30 triệu USD. Nhiều nhà phê bình cho phim thang điểm tuyệt đối. Với trang web rottentomatoes.com, phim được trao 2 giải Vàng cho “Best Wide Overall Release” và “Best Animation”. Phim cũng được trao giải Oscar 2006 cho Phim hoạt hình hay nhất và 29 giải thưởng khác. Phim cũng xuất sắc vượt qua các đối thủ 3D nặng ký khác như: “Chicken Little”, “Madagascar”, “Corpse Bride” và “Howls Moving Castle” để dành 5 giải thưởng của Annie dành cho phim hoạt hình lần thứ 33.

Chia sẻ bài viết