 |
“Cô gái xấu xí” quảng cáo rầm rộ, người xem mong đợi rồi lại thất vọng. Nguồn: www.vn8x.com |
Gần 80 tập của bộ phim “Cô gái xấu xí” đã được trình chiếu. Người xem đã đi cùng Huyền Diệu, An Đông, Tiến Mạnh, Mai Lan... gần một nửa chặng đường của phim. Có thể nói sau những tập đầu đầy kịch tính và có phần thu hút, bộ phim đang dần mất đi sức hấp dẫn. Có thể khán giả vẫn chờ đợi hàng đêm để xem mâu thuẫn giữa các nhân vật trong phim được “đẩy” đi đến đâu, được giải quyết ra sao; chờ đợi để xem cô gái xấu xí Huyền Diệu chinh phục tổng giám đốc An Đông, chinh phục khán giả như thế nào. Thế nhưng hình như càng chờ đợi, càng xem, khán giả càng thất vọng.
Qua hơn 7 tháng “Cô gái xấu xí” lên sóng VTV3, người xem đã “quen” với sự xấu xí về ngoại hình của Huyền Diệu nhưng vẫn không thể “chịu” nổi sự ngớ ngẩn, thiếu tinh tế của một cô gái được giới thiệu là có bản lĩnh và học vấn khá cao. Liệu một người thông minh, sống nội tâm, sâu sắc- như những gì mà Huyền Diệu thể hiện và muốn đạt đến để chinh phục khán giả- có thể mù quáng trong tình yêu đến nỗi không nhận ra sự gượng gạo của “người yêu” khi ở bên mình, thậm chí là “ghê tởm” khi hôn mình (sau khi hôn Huyền Diệu, trở về nhà, An Đông phải vào toillet đánh răng, súc miệng)? Sinh ra trong một gia đình gia giáo, đạo đức nhưng khi xen ngang vào mối tình của An Đông và Mai Lan, Huyền Diệu không hề dằn vặt, hối hận, nghĩ đến sự đau khổ của Mai Lan dù cô biết rằng Mai Lan rất yêu An Đông. Trong suy nghĩ, tình cảm của Huyền Diệu chỉ là sự lo sợ những cơn giận dữ của Mai Lan gây tổn thương đến mình và gia đình mình... Khi “Cô gái xấu xí” khởi chiếu, người xem mong chờ được Huyền Diệu chinh phục bởi sự thông minh cùng những nét đẹp trong cách sống, trong tâm hồn. Thế nhưng, gần một nửa phim rồi, những gì khán giả chờ đợi vẫn chưa được thể hiện.
Không thể đánh đồng giữa xấu xí và thiếu óc thẩm mỹ, thiếu tinh tế, thiếu hiểu biết. Với đầu óc của một thạc sĩ kinh tế, trợ lý tổng giám đốc công ty thời trang lớn như SBBT, Huyền Diệu không thể không nhận ra sự dị biệt trong cách ăn mặc của mình để sửa đổi. Lẽ ra thông minh, tài năng, Huyền Diệu phải biết chọn những trang phục phù hợp hay ít nhất là cũng biết nhờ những người bạn thân thiết trong công ty tư vấn cho mình. Thế nhưng, trông Huyền Diệu lúc nào cũng luộm thuộm. Ngay cả khi Huyền Diệu vì An Đông mà “ăn diện” thì trông cô cứ như một con vẹt lòe loẹt, trở thành trò cười cho cả công ty. Thế nhưng, Huyền Diệu chẳng có tí ti cảm nhận nào để nhận ra rằng mình rất quái gở trong mắt mọi người.
An Đông, Tiến Mạnh cũng là 2 nhân vật gây thất vọng cho khán giả. Theo như giới thiệu, 2 chàng trai này là hình ảnh của những doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ dám làm. Thế nhưng, An Đông và Tiến Mạnh mang đến cho người xem những gì? Với Phó Tổng giám đốc Tiến Mạnh, chỉ là một chàng đẹp trai, cao lớn, sẵn sàng qua đêm với những cô gái đẹp mà không cần tìm hiểu gì nhiều. Còn Tổng Giám đốc An Đông chỉ biết “dựa” vào Huyền Diệu để có được những báo cáo tài chính tốt đẹp, lừa gạt hội đồng quản trị. An Đông xem ảnh những cô gái đẹp để tưởng tượng khi đi chơi với Huyền Diệu; An Đông “nỗ lực” hôn Huyền Diệu rồi súc miệng, khạc nhổ... - những biểu hiện nhằm làm nổi bật sự duy mỹ của An Đông nhưng rất phản cảm. An Đông, Tiến Mạnh chính là những biểu hiện của sự xấu xí trong tâm hồn.
Những nhân vật chính đã thế, nhân vật phụ cũng chẳng hơn gì. Hương tiếp tân luôn luôn đi trễ vì qua đêm ở nhà người tình. Đoạn cao trào là Hương bỏ nhà đi đêm, bị mẹ ruột đuổi ra khỏi nhà, đến công ty trễ và bị đuổi việc. Vậy mà, trong phim, trước mắt mọi người, Hương như một cô gái đáng thương đến nỗi Ban Giám đốc phải giữ cô lại dù quyết định đuổi việc đã được ký. Lỗi lầm cùng cách sống buông thả của cô chỉ được nói qua một vài câu sơ sài. Những biểu hiện của nhóm G7 cho người xem cảm nhận đây là một nhóm những nhân viên bao che cho nhau tật xấu hơn là những người bạn chân thành, biết giúp nhau vượt qua sóng gió cuộc sống, ngày càng tốt lên hơn.
Tuy nhiên, xem “Cô gái xấu xí”, khán giả cũng cảm thấy được “an ủi” với những nhân vật không nổi bật lắm trong phim. Nếu như những quảng cáo về “Cô gái xấu xí” chỉ nhấn mạnh Mai Lan ghen tuông mù quáng thì khi xem phim, khán giả cũng nhận ra những nét đẹp trong tâm hồn của cô gái này. Dù ghen đáng sợ, dù bao che cho Phương Trinh lắm mưu mẹo nhưng cô gái sinh ra và lớn lên trong tầng lớp thượng lưu này lại biết sống vì mọi người, biết thông cảm với những khó khăn của nhân viên trong công ty. Mai Lan chia sẻ những tâm tư của Sâm khi Sâm phải làm việc chung với cô bồ của chồng (Thảo My), chỉ cho Sâm cách ứng xử hợp lý; cho Sâm mượn tiền mua điện thoại đền cho Thảo My... Mai Lan cũng thẳng thắn chỉ trích cách sống buông thả của Phương Trinh, của Hương. Bên cạnh đó là chị Tâm, một người phụ nữ- mọi thứ chỉ ở mức trung bình- nhưng chín chắn, biết phải trái, và thẳng thắn chỉ ra những cái sai của đồng nghiệp để khuyên can.
Cuối cùng rồi “Cô gái xấu xí” cũng không vượt qua những nhược điểm mà nhiều phim truyền hình Việt Nam đang gặp phải: Đó là sự gượng ép, cường điệu, diễn biến phi lô-gíc... nhưng lại quá kéo dài.
QUỲNH THƠ