12/06/2010 - 10:09

“HORSEMEN” - (Những kỵ sĩ chết chóc)

Phản ánh tâm lý cô đơn, lạc lõng và bệnh hoạn trong xã hội công nghiệp hiện đại

Kristin (Chương Tử Di) và thanh tra Aidan Breslin (Dennis Quaid) đối mặt trong
phòng điều tra.

Đây là một phim hình sự gay cấn hồi hộp và mang ý nghĩa về sự trừng phạt tội ác. Phim có sự góp mặt của tài tử Dennis Quaid và ngôi sao châu Á Chương Tử Di là điểm thu hút của phim. Phim chiếu trên StarMovies lúc 21 giờ Chủ nhật 13-6.

Thanh tra Aidan Breslin (Dennis Quaid) là một chuyên gia hàng đầu của cảnh sát trong lĩnh vực tội phạm sát nhân. Ông rất tận tụy với công việc. Từ ngày vợ ông mất, mối quan hệ với 2 đứa con trở nên xấu đi do ông không có nhiều thời gian dành cho bọn trẻ, dù chúng rất yêu quý và thần tượng ông.

Một vụ án mới mở có nhiều chi tiết bí ẩn, hơn 20 chiếc răng trong một chiếc khay đặt giữa rừng, với dòng chữ “come and see” (hãy đến mà xem) sơn trên 4 thân cây xung quanh, giống như một lễ nghi kỳ quái nào đó khiến Aidan Breslin đau đầu.

Sau đó, lại một vụ án thảm khốc: một phụ nữ chết trong tư thế đền tội, gây sự hoang mang tột độ trong gia đình nạn nhân. Tiếp đó một nạn nhân khác được tìm thấy, cách thức gây án tương tự vẫn với dòng chữ bí ẩn. Các vụ án mạng cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng, chuyên nghiệp và quan trọng là chúng có dấu hiệu của tên sát nhân bị bệnh tâm thần.

Bỗng dưng Kristin (Chương Tử Di) - cô con gái nuôi của nạn nhân thứ nhất đến tự thú với Aidan rằng cô là một trong những hung thủ, nhưng không khai đồng bọn. Khi điều tra Kristin thì thanh tra Aidan Breslin phát hiện cô bị lạm dụng tình dục từ nhỏ và động cơ giết người là trả thù.

Những thông tin nhỏ giọt khai thác từ Kristin dẫn Aidan đến dòng chữ bí ẩn nằm trong sách Khải Huyền ở đoạn nói về những kỵ sĩ trừng phạt. Điều quan trọng là có 4 kỵ sĩ - vậy là án mạng có thể xảy ra.

Thanh tra Aidan phát hiện được nạn nhân thứ ba nhưng không cứu kịp. Còn nạn nhân thứ tư sẽ là ai thì chưa có manh mối. Nghiên cứu trong lai lịch các hung thủ, thanh tra Aidan Breslin bất ngờ phát hiện điểm chung là cùng điều trị tâm thần tại một bác sĩ. Điều khiến ông kinh hoàng là con trai ông cũng điều trị tại đó từ ngày mẹ mất... Liệu thanh tra Aidan Breslin có ngăn chặn được vụ án cuối cùng này không, hay sẽ phải tức tưởi đứng nhìn đứa con đáng thương lao vào địa ngục ...

Đây là một phim nặng nề xoáy sâu vào tâm lý. Kristin trừng phạt người cha dượng bằng cách để ông phải sống để chịu tội và chứng kiến cái chết thê thảm của vợ mình. Con của Aidan muốn ông phải chịu đau khổ về những gì nó đã đau khổ. Qua “Horsemen”, các nhà làm phim muốn đề cập đến sự bệnh hoạn tâm lý trong xã hội hiện đại. Những hung thủ trong phim, là những nạn nhân của sự cô đơn, lạc lõng dẫn đến sự thù hận và trả thù man rợ nhất. Tuy nhiên bộ phim có phần nặng nề không cần thiết, cách dẫn chuyện không ấn tượng. Giá như không có những điểm yếu này thì phim sẽ là một phim hay và đầy ý nghĩa.

Dennis Quaid là một diễn viên tiếng tăm trong làng giải trí Mỹ đã góp phần cho sự thu hút của phim. Chương Tử Di đã có một vai diễn ấn tượng đánh dấu sự thâm nhập của nữ diễn viên này vào kinh đô điện ảnh Hollywood.

THỤY THẢO

Chia sẻ bài viết