Ở tuổi 82 ông Nguyễn Văn Nhuận, khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng vẫn đạp xe đi khắp nơi để tham gia công tác xã hội của địa phương. Bà con lối xóm ai cũng ngợi khen sự nhiệt tình, xông xáo tiên phong trong các phong trào, đặc biệt là công tác từ thiện của ông Nhuận. Thanh niên trong xóm lấy đó làm gương noi theo.
15 năm qua, ông Nhuận làm công tác xã hội, từ xây dựng cầu đường đến cất nhà, tương trợ cho người nghèo. Hai con đường ở rạch Cái Đôi (kinh phí trên 800 triệu đồng) được khởi công vào tháng 4-2013 có công sức không nhỏ của ông Nhuận. Nhớ lại lúc đó khu vực 3 còn rất nhiều hộ nghèo, cận nghèo nên nhiều người e ngại khi bỏ ra số tiền lớn để làm lộ. Ông Nhuận và Ban vận động đi thuyết phục gần cả năm trời để bà con đồng tình hiến đất, góp tiền... Ông Nhuận và Ban vận động đề xuất nhiều biện pháp hỗ trợ cho người nghèo đồng thời tìm thêm nguồn tài trợ từ các mạnh thường quân. Đến nay, các con đường chính trong khu vực đều được bê tông phẳng phiu, đi lại an toàn, không còn trơn trợt như đường đất trước kia
bà con ai cũng phấn khởi.
 |
Ông Nguyễn Văn Nhuận (thứ 2, từ trái qua) thường chỉ dạy các cháu làm công việc nhà khi rảnh rỗi. |
Khu vực 3 ở vùng trũng, thường xuyên ngập vào mùa mưa lũ nhưng mấy năm nay bà con không phải lo ngập úng ruộng, vườn cây vì các con đập trong khu vực đã được Tổ xây dựng các công trình xã hội xây bê tông kiên cố. Với vai trò tổ trưởng, ông Nhuận không chỉ góp công sức, tiền bạc mà còn vận động thanh niên trong xóm tham gia. Nhiệt tình của ông Nhuận được thanh niên trong xóm noi theo, mỗi khi ở đâu có công trình là họ có mặt rất sớm để phụ giúp.
Ông Nhuận còn là người góp phần rất lớn trong công tác trùng tu đình Tân Thạnh Đông. Được ủy ban quận Cái Răng giao cho trọng trách bảo tồn đình Tân Thạnh Đông, ông Nhuận đã tích cực vận động các mạnh thường quân góp kinh phí trùng tu trong suốt 3 năm (từ 2008-2010). 3 năm nay, đình Tân Thạnh Đông được tu sửa khang trang, trở thành nơi để bà con hội tụ, duy trì những nét đẹp văn hóa qua các đợt cúng đình Kỳ Yên. Dịp cúng đình vào tháng 4 âm lịch vừa qua, ông Nhuận cùng Ban vận động đã quyên góp trên 3 tấn gạo tặng cho các hộ nghèo, cận nghèo.
Ông Nhuận còn là người tích cực và trực tiếp cất nhà tình thương cho các hộ nghèo. Ông đến tận nơi tìm hiểu các hoàn cảnh khó khăn, trong các cuộc họp dân phố ông trình bày từng cảnh nhà, vận động bà con tương trợ. Trường hợp của anh Huỳnh Văn Ngãi, nhờ sự hỗ trợ kịp thời, thường xuyên của đoàn thể và nhân dân khu vực, gia đình anh vượt qua khó khăn, thoát nghèo, từng bước ổn định cuộc sống. Ông Nhuận nói: "Đỡ đần được việc gì cho bà con thì làm. Cuộc sống của tôi vì vậy mà thêm phần ý nghĩa". Tinh thần vì cộng đồng của ông Nhuận đã được Ủy ban MTTQVN phường Ba Láng trao bằng khen biểu dương vì đã tích cực trong công tác "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" mấy năm liền.
Không chỉ việc chung, gia đình ông Nguyễn Văn Nhuận thường được lối xóm tấm tắc ngợi khen vì nếp nhà thuận hòa. Mấy chục năm qua vợ chồng ông Nhuận luôn đồng lòng trong mọi việc, nên từ nghèo khó đã tích lũy được hơn bốn công rưỡi đất ruộng, nuôi dạy 7 người con ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn. Có người con của ông bà còn được nêu gương điển hình nông dân sản xuất giỏi, cũng nhiệt tình xông xáo như ông Nhuận trong việc chung của cộng đồng.
Bài, ảnh: Ái Lam