29/11/2008 - 20:11

Thơ

Nỗi niềm lính đảo

PHAN THÀNH MINH

Có bao giờ đảo thiếu anh
núm ruột quê hương dạt dào thương mến
thêm nợ em những lời hò hẹn
Tổ quốc mà...
gian khó chia chung
Đứng mũi nguy nan
đối diện bão bùng
hạt cát Trường Sa cũng là chiến sĩ
mồ hôi xây thành đắp lũy
bình yên hải đăng dẫn lối những mạch dầu
Ra Bắc vào Nam nhộn nhịp ghe tàu
đêm có hiểu vì sao biển thức
em có biết vì sao xa nhất
đợi chờ canh cánh yêu thương
Thép súng ngời trực chiến tiền phương
bếp lửa nuôi quân thắm tình quê mẹ
Bữa ăn thiếu rau vẫn ấm lòng lính trẻ
trái tim yêu chung nhịp đập đất liền
Tổ quốc mỉm cười em gái hồn nhiên
nhớ ai... hát lời tình ca ngợi đảo
hạnh phúc chắt ra từ xương máu
quê hương mở hết tầm nhìn.

 

Chia sẻ bài viết