 |
|
Một cảnh trong tiểu phẩm
“Cuộc thi các Đệ nhất”. Ảnh: dantri.com |
Những ngày cuối năm, thị trường băng đĩa lại nhộn nhịp với hàng loạt các ấn phẩm phục vụ Tết. Thế nhưng, ăn khách hơn cả là các đĩa hài mừng xuân với sự góp mặt của các danh hài ở cả ba miền...
Các nhà sản xuất đĩa hài đã khởi động từ đầu năm 2009 với các cuộc thi viết kịch bản tiểu phẩm hài xuân, tuyển chọn diễn viên. Đến giữa năm thì một số nhà sản xuất: Thăng Long Audio, Hồ Gươm Audio, Công ty cổ phần giải trí Gia Việt... đã bấm máy quay. Khi Thăng Long Audio tung ra hai sản phẩm “Cả Ngố” và “Chuyện đời” (gồm: “Cuộc thi các Đệ nhất” và “Của gia bảo”) và Hồ Gươm Audio phát hành “Cười cái sự đời” (gồm: “Tham thì thâm” và “Cô đôi dựng chuyện”) và “Khôn ở phố, ngố ở quê” đã làm cho thị trường đĩa hài Tết sôi động hẳn lên.
Nhìn chung, nội dung hầu hết các đĩa hài năm nay có sự đầu tư kỹ lưỡng hơn so với những năm trước, ít có tình trạng “chọc cười” khán giả bằng từ ngữ thiếu trong sáng, lợi dụng thân hình “thiếu chuẩn” của diễn viên hay các hành động thái quá... Kịch bản hài năm nay phần lớn được các nhà sản xuất tuyển chọn qua các cuộc thi sáng tác kịch bản mở rộng - nhờ vậy mà đề tài phong phú và gần gũi hơn. Điểm nhấn trong nội dung các tiểu phẩm hài cũng gắn với những sự kiện thời sự năm 2009: các cuộc thi người đẹp, an toàn giao thông, xì-căng-đan của nghệ sĩ..., có giá trị giáo dục.
Một số tiểu phẩm tuy đề tài không mới nhưng vẫn lôi cuốn khán giả nhờ tính nhân văn như: “Của gia bảo” - câu chuyện cười ra nước mắt, phê phán lối sống chạy theo đồng tiền chà đạp lên những giá trị đạo đức làm người: Một bà mẹ già yếu năm hết Tết đến, phải sống cô đơn trong sự vô tâm, hỗn hào của ba đứa con dứt ruột đẻ ra. Chỉ đến khi biết bà có của để dành, những đứa con bất hiếu mới trở nên “hiếu thảo” - giành giật nhau chăm sóc mẹ. Hay tiểu phẩm “Tham thì thâm” nói về một số người ở vùng quê nghèo vì hám lợi nên đã bị một tên lừa bịp tự xưng là Việt kiều, con cháu mấy đời của dòng họ về xây dựng quê hương. Cả họ đã mang hết tiền bạc ra trao cho “cháu” góp vốn làm ăn và rồi cuối cùng trắng tay. Nhưng có lẽ, “đánh mạnh tay” nhất vào các thói xấu là tiểu phẩm “Cuộc thi các Đệ nhất”, lên án thói hư tật xấu của một số người trong xã hội, với các “danh hiệu”: “Đệ nhất ăn nhậu”, “Đệ nhất xì-căng-đan”, “Đệ nhất cờ bạc”...
Đĩa hài xuân năm nay quy tụ dàn diễn viên hài tên tuổi Hoài Linh, Chí Tài, Quốc Anh, Xuân Bắc, Minh Vượng... còn có sự góp mặt của dân “ngoại đạo” là người mẫu Phi Thanh Vân, ca sĩ Ngọc Khuê, Minh Quân, Đức Kiên... để thu hút khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ...
Đáng tiếc là trong một số tác phẩm, tuy không nhiều - vẫn còn rời rớt kiểu chọc cười dung tục hoặc cường điệu yếu tố kỹ thuật như chất lượng hình ảnh, âm thanh chưa tốt, phim trường chuẩn bị sơ sài không tương xứng với nội dung. Tuy nhiên, đĩa hài xuân 2010 đã mang đến cho khán giả những tiếng cười thật ý vị.
ĐĂNG HUỲNH