12/03/2011 - 21:54

Những mùa xuân bên mẹ

TRẦN DU TỬ


Con còn những mùa xuân bên mẹ
Ấm áp lời ru dịu ngọt trong lành
Mỗi vấp ngã con lại về yên ổn
Mẹ đứng chờ đầu ngõ tin yêu.

Con còn những mùa xuân bên mẹ
Chân cứng đá mềm, biết mẹ chờ mong
Ngày xa quê nắm cơm cầm nóng hổi
Mẹ giục ăn thêm kẻo đói dọc đường.

Con còn những mùa xuân bên mẹ
Như dòng sông trong suốt bãi bồi
Cây trĩu quả và cỏ đồng xanh mượt
Nước từ nguồn vẫn chảy mãi không thôi.

Con còn những mùa xuân bên mẹ
Hạnh phúc nào to lớn được hơn đâu
Cầu trời đất mẹ ngàn năm trẻ mãi
Cho cuộc đời vẫn ấm ngọt lời ru.

 

Chia sẻ bài viết