Trong khuôn khổ Festival Thủy sản Việt Nam- TP Cần Thơ 2010, trên 80 bức ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia Võ An Khánh chụp từ năm 1975 đến nay, được triển lãm tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ từ ngày 24 đến 30-4-2010, thu hút nhiều khách tham quan, thưởng lãm và để lại nhiều ấn tượng trong lòng công chúng yêu nghệ thuật nhiếp ảnh.
 |
|
Nhiếp ảnh gia Võ An Khánh. Ảnh: Lệ Thu |
Võ An Khánh tên thật là Võ Nguyên Nhân, sinh năm 1938 tại xã Ninh Quới, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu, xuất thân trong một gia đình nông dân. Trước ngày 30-4-1975 Võ An Khánh công tác tại Ban Tuyên huấn tỉnh Cà Mau. Trong chiến tranh chống Mỹ, ông đã bám sát những vùng khói lửa, những sự kiện nổi bật để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử, phục vụ cho việc tuyên truyền cách mạng. Sau ngày hòa bình thống nhất đất nước, ông tiếp tục rong ruổi trên các chặng đường để ghi lại những bức ảnh về cuộc sống đang tiến lên từng ngày.
Võ An Khánh nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (nhiệm kỳ 2), Trưởng Ban Biên tập Báo ảnh Đất mũi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Minh Hải, Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Minh Hải.
Ông đã được phong tặng tước hiệu: Nghệ sĩ nhiếp ảnh danh dự, Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc và Nghệ sĩ nhiếp ảnh có cống hiến đặc biệt xuất sắc; được tặng: Huân chương Lao động hạng 3, Huân chương Độc lập hạng 3, Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2007...
Sinh ra và gắn bó cả đời với những mảnh đất cuối cùng của tổ quốc nên phần nhiều tác phẩm ảnh của nhiếp ảnh gia Võ An Khánh chụp tại Bạc Liêu và Cà Mau. Trong hơn 80 bức ảnh triển lãm lần này, có khoảng phân nửa là ảnh chụp ở hai địa phương này.
Xem triển lãm, phần lớn quan khách cảm nhận đời sống con người, sản vật và thiên nhiên của tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau đã được thể hiện sinh động, tinh tế qua nhiều góc cạnh. Người xem có nhiều cung bậc cảm xúc khi thưởng lãm ảnh: cảm thông nỗi vất vả khó khăn của người dân thời bao cấp khi xe cộ, nước ngọt thiếu thốn; tự hào về những sản vật và thiên nhiên phong phú của rừng U Minh, những thành tựu của ngành nuôi trồng thủy sản; hòa mình với không khí lao động khẩn trương của nông dân, ngư dân, những người buôn bán nhỏ, hay cảm giác nuối tiếc, chua xót cho những khu rừng ngập mặn bị hủy hoại thể hiện qua tác phẩm “Trả giá đắt cho con tôm”...
 |
|
“Giúp bà nội mù” - Bằng danh dự Triển lãm ảnh quốc tế - Cộng hòa Dân chủ Đức 1984. (ảnh chụp lại). |
Võ An Khánh còn ghi lại những đặc trưng của vùng sông nước, những lễ hội nổi tiếng và nét duyên trong lao động ở ĐBSCL. Một số ảnh của ông còn ghi nhận những nét đẹp hoang sơ của con người và núi rừng Tây Nguyên, những danh lam thắng cảnh, di tích nổi tiếng trên các miền đất nước qua đôi mắt của một người miền Tây.
Nhiếp ảnh gia Võ An Khánh đã “chớp” được những khoảnh khắc đẹp trong đời thường để cho ra đời những bức ảnh đầy ấn tượng. Chẳng hạn như tác phẩm đen trắng có tên “Hạnh phúc thanh bần” chụp hai vợ chồng trẻ và một đứa con đang quây quần bên mâm cơm trên chiếc ghe nhỏ giữa sông nước miền Tây tạo ra một cảm giác thanh bình, êm đềm. Hình ảnh một em bé khoảng 6-7 tuổi dắt tay bà nội mù chống gậy lần từng bước qua chiếc cầu cây nhỏ bé, lắt lẻo trong bức ảnh “Giúp bà nội mù” làm người xem xúc động trước tính nhân văn thể hiện lòng hiếu thảo và tình cảm của trẻ thơ dành cho người bà yêu dấu. Tác phẩm này đã đoạt được Bằng danh dự trong cuộc triển lãm ảnh quốc tế tổ chức ở Cộng hòa Dân chủ Đức năm 1984.
Lệ Thu