08/12/2012 - 17:31

Trung Quốc

Những “Ngu Công thời hiện đại” ở Lan Châu

Dự án "dời núi" qui mô lớn ở Lan Châu đang đặt ra nhiều nghi ngại về môi trường và rủi ro
tài chính.
Ảnh: Tweetminster.

Tích xưa có kể gương nhẫn nại kiên trì của Ngu Công đã 90 tuổi mà còn ra sức dời hai quả núi Thái Hàng và Vương Ốc để việc đi lại thuận tiện. Ông huy động cả nhà mỗi ngày dời một ít rồi cũng thành công. Nay các nhà phát triển của Trung Quốc, con cháu nhiều đời của Ngu Công cũng đang quảng bá rầm rộ "dự án dời núi" được cho là lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc khi san bằng 700 ngọn núi để xây dựng một trung tâm đô thị mới.

Theo những thông tin được quảng cáo, các công ty xây dựng lớn nhất của Trung Quốc sẽ "chung tay" san lấp toàn bộ núi ở khu vực Lan Châu với số tiền đầu tư ước tính lên đến 2,2 tỉ bảng Anh, cho phép giới đầu tư xây dựng khu đô thị Lan Châu Mới có diện tích 130.000 ha ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc thành phố. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước, dự án thứ năm của Trung Quốc về phát triển khu vực cấp nhà nước "sẽ tạo ra nền kinh tế bền vững về môi trường dựa trên những ngành công nghiệp tiết kiệm năng lượng" bao gồm thiết bị sản xuất tiên tiến, các ngành công nghiệp hóa dầu và nông nghiệp hiện đại.

Theo đó, giai đoạn đầu tiên của kế hoạch là xây dựng nên một khu dân cư nhỏ ở ngoại ô Lan Châu nhưng đóng vai trò chiến lược trong dự án Lan Châu Mới đã bắt đầu vào cuối tháng 10 năm nay. Được biết, "sáng kiến dời núi" trên là do người đứng đầu Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương, "tỉ phú nhà quê" được ví như Donald Trump của Trung Quốc Yan Jiehe đề xuất.

Tuy nhiên, kế hoạch của người giàu thứ 2 Trung Quốc đã khơi dậy làn sóng hoài nghi bởi những mối quan tâm lớn về môi trường tại thành phố khô cằn có 3,6 triệu dân. Với nhiều ngành công nghiệp chính như dệt may, sản xuất phân bón và luyện kim, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hồi năm ngoái đã đưa Lan Châu vào danh sách một trong những thành phố ô nhiễm nhất Trung Quốc. Cựu quan chức cấp cao thuộc Ủy ban Cải cách và Phát triển Nhà nước Trung Quốc Liu Fuyuan cho rằng dự án trên không có tính khả thi bởi Lan Châu còn là một trong các thành phố khan hiếm nước kinh niên. Một số nhân vật khác thì cho rằng dự án xây dựng một đô thị giữa sa mạc ẩn chứa quá nhiều rủi ro về tài chính.

Người phát ngôn Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương Angie Wong đã bác bỏ những lời chỉ trích trên và cho rằng vì Lan Châu thiếu nước nên "dự án sẽ chuyển nước đến khu vực, tái trồng rừng và thay đổi hoàn cảnh tốt hơn trước đây", và rằng "cũng không có bất kỳ quốc gia nào ngừng phát triển chỉ vì sự khan hiếm tài nguyên do địa lý".

VI VI (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết