13/12/2009 - 08:17

Philippines

Nhóm bắt cóc ở Mindanao từ chối thả thêm con tin

* Xác định 183 nghi can trong vụ thảm sát chính trị tại Maguindanao

(TTXVN)- Nhà đàm phán của chính phủ Philippines giải cứu các con tin bị bắt cóc ở Mindanao, bà Josefina Bajade ngày 12-12 cho biết các tay súng bộ tộc tiến hành vụ bắt cóc 75 người tại một trường học hôm 10-12 đã từ chối thả thêm bất cứ con tin nào. Hiện còn 47 con tin đang bị giam giữ.

Phát biểu với báo giới, bà Bajade cho biết sáng 12-12 bà đã đến khu vực nhóm bắt cóc ẩn náu ở trên núi để thương lượng nhưng nhóm này tuyên bố không thả thêm bất cứ con tin nào, vì vậy bà đã cảnh báo “một kịch bản xấu” nếu không thả con tin. Tuy nhiên bà Bajade không nói cụ thể về “kịch bản” này.

Trước đó, thủ lĩnh nhóm bắt cóc đã đe dọa sẽ giết các con tin nếu cảnh sát tìm cách giải cứu họ, đồng thời đặt điều kiện trong vòng một tuần cảnh sát phải đáp ứng các yêu cầu của nhóm bắt cóc, trong đó có việc hủy bỏ lệnh bắt 15 tay súng thuộc nhóm này. Theo các nhà chức trách, các tay súng trên là thành viên của thị tộc Manobos đang bị truy nã về tội giết người và các tội danh khác.

Cuộc khủng hoảng con tin trên xảy ra chỉ ít ngày sau vụ thảm sát chính trị đẫm máu tại tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao làm 57 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo và phụ nữ. Báo chí Philippines ngày 11-12 cho biết sau cuộc họp kín với Tổng thống Gloria Arroyo đêm 10-12, Tư lệnh các lực lượng vũ trang và Cảnh sát trưởng quốc gia đề nghị Tổng thống bãi bỏ thiết quân luật tại tỉnh Maguindanao trước lễ Giáng Sinh, vì tình hình tại đây đã trở lại bình thường sau vụ thảm sát, các mục tiêu của chính phủ truy quét phiến quân và giải giáp các nhóm vũ trang tư nhân đều đã được thực hiện.

Chính phủ Philippines đã xác định tổng cộng 183 nghi can trong vụ thảm sát trên. Theo Quyền Bộ trưởng Tư pháp Philippines, Agnes Devanadera, 90% trong số nghi can này là thành viên các tổ chức dân quân tự vệ, còn lại là các thành viên nhà Ampatuan - một trong những gia tộc quyền lực nhất ở miền Nam Philippines.

Chia sẻ bài viết