ĐẶNG HOÀNG THÁM
Chiều nay hạ buồn lắng nghe tiếng mưa rơi
Có ai về dòng sông thuở ấy?
Cỏ dại ven bờ chân trần em khỏa nước
Cánh lục bình trôi mải miết về đâu?
Tôi trở về ngôi nhà cũ thân thương
Cây khế sau hè đã lớn cao vạm vỡ
Nhớ bóng mẹ trong vườn quét lá
Thương cha sớm chiều rẫy cạn đồng sâu!
Những sớm tinh sương trên cánh đồng bát ngát
Tiếng cười vui ấm áp nghĩa tình quê
Em lớn lên theo những mùa lúa chín
Phượng vĩ đỏ hồng như tuổi chớm thanh xuân
Chiều nay hạ về... nhớ thời niên thiếu
Đâu khúc đồng dao đâu lũ trẻ tắm mưa?
Dòng sông đi mang biết bao kỷ niệm
Làn hương xưa theo mây khói lên trời