08/06/2011 - 09:15

Nhớ lộn!

Một thủy thủ người Thụy Điển đã gặp rắc rối với cảnh sát sau khi gọi điện báo rằng vợ anh ta bị té xuống nước, nhưng thật ra là không có mang vợ đi cùng.

Nhận được tin báo tai nạn từ một chiếc tàu gặp trục trặc ngoài khơi phía Nam Thụy Điển, lực lượng cứu hộ tức tốc lên đường và khi đến nơi, họ chỉ thấy một người đàn ông xỉn “quắc cần câu” ngồi cạnh bánh lái bị hỏng chứ chẳng thấy bóng dáng phụ nữ nào. Sau khi điều tra, họ mới vỡ lẽ rằng người vợ mà anh ta nói đến vẫn đang an toàn, khỏe mạnh ở trên bờ. Uống qua nhiều rượu đã khiến anh ta nhớ nhầm. Vì thế, khi tàu được sửa chữa xong, chàng thủy thủ đãng trí được đưa về cho cảnh sát kiểm tra độ cồn và sau đó bị phạt vì tội lái tàu trong lúc có hơi men.

BẢO NGỌC (Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết