13/03/2011 - 21:16

Nhờ chó dẫn đường cho... chó

Một người đàn ông khiếm thị ở thị trấn Stowmarket (Anh) rất buồn khi chú chó dẫn đường trung thành của mình cũng bị mù vì bệnh nên đã quyết định tìm một con chó khác “làm đôi mắt” cho cả hai.

Ông Graham Waspe, 60 tuổi, bị mất ánh sáng gần như hoàn toàn sau khi gặp tai nạn hồi trẻ. 6 năm trước, ông nhận nuôi Edward và chú chó này đã trở nên thân tín, tận tụy phục vụ ông chủ một thời gian dài. Ngày kia, Edward bị căn bệnh đục thủy tinh thể không trị được và cũng bị mù nốt. Đau lòng và không muốn rời xa con vật thân thiết, ông Waspe quyết định nhận nuôi Opal - một con chó khác 2 tuổi - để làm công việc dò đường cho cả hai. Đáng mừng, Edward rất quấn quýt bạn mới của mình và 2 con vật gần như lúc nào cũng nằm cạnh nhau. Giờ đây, chó Edward vẫn rất khỏe mạnh và thường xuyên cùng ông chủ với bạn mới của mình đi đây đi đó.

BẢO TRÂM
(Theo Orange News)

Chia sẻ bài viết