02/07/2011 - 09:55

Nhận tinh tinh làm “con nuôi”

 

Pierre và Elaine Thivillon, chủ một vườn thú gần Lyon (Pháp), đã nuôi con tinh tinh (ảnh) từ lúc nó bị bỏ rơi khi còn rất nhỏ. Cả hai cùng sống chung với tinh tinh Digit và xem nó như thành viên trong gia đình mình. Thời gian đầu, ông bà Thivillon khá vất vả để cho đứa “con nuôi” bé nhỏ ăn vì phải bỏ thức ăn vào chai. Hiện Digit đã 13 tuổi và nặng gần 80 kg. Giống như những bậc cha mẹ khác luôn để lại tài sản thừa kế cho con mình, đôi vợ chồng già gần về hưu này quyết định mở khu bảo tồn tinh tinh nhằm giúp Digit quay trở lại cuộc sống hoang dã với đồng loại của nó.

MỸ LAN (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết