21/02/2009 - 20:40

Thơ

Nhắn gửi

THƯỢNG DỸ

Về đây thắp lại lửa tim
Mỏi mòn chưa hỡi cánh chim lạc loài
Mùa băng giá đã qua rồi
Mải mê chi cũng là đời thiên di
Nắng lên vườn cũ xanh rì
Phải mùa xuân mới vừa đi... lại về!
Đào mai còn nhớ câu thề
Nguồn xa biết mấy nhiêu khê gọi dòng
Gọi tình quê giữa mênh mông
Nỗi buồn viễn xứ, chạnh lòng cố hương?
Đường về trăm nẻo mù sương
Ngại ngần chi chiếc cầu tương tư vàng
Về thôi dẫu có muộn màng
Nỗi niềm ư! Cứ khẽ khàng bước lên
Dòng sông cay đắng, ừ quên!
Ngày thân ái cũ sẽ mềm lòng nhau
Ơi, con chim nhỏ về mau
Mùa xuân vẫy gọi lẽ nào lặng im
Về đây thắp lại lửa tim
Thắp yêu thương giữa nổi chìm trầm luân
Mở lòng ra với nàng xuân
Tay trong tay với bao dung đất trời...

Chia sẻ bài viết