03/07/2011 - 10:09

Nhà hát giúp khán giả... ngủ

Ảnh: Newslite

Nếu bạn mơ màng ngủ khi đang ở nhà hát, thường là dấu hiệu màn trình diễn bạn đang xem dở tệ. Tuy nhiên, với nhà hát Barbican ở Luân Đôn (Anh) thì khác bởi tiết mục nơi đây được dàn dựng để... ru ngủ khán giả. Vở diễn “Lullaby” (bài hát ru) được thiết kế với các diễn viên kể chuyện và ca hát thật êm dịu. Khán giả nằm trên giường được đặt trước và tham dự “bữa tiệc ngủ” trong trang phục pyjama. Sau khi khán giả chìm vào giấc ngủ, nhà hát sẽ để cho họ khò khò thỏa thích trước khi đánh thức họ dậy và phục vụ bữa sáng vào ngày hôm sau.

Nhà sản xuất chương trình cho biết ông nảy ra ý tưởng trên sau khi ngủ gật lúc xem những vở như “Chúa tể của những chiếc nhẫn và Oliver”. Cho đến nay chưa có ai “trụ” lại được cho đến cuối vở “Lullaby” và dàn diễn viên phải biểu diễn cùng những tiếng ngáy hơn là các tràng pháo tay.

LÊ THÁI (Theo Newslite)

Chia sẻ bài viết