31/03/2011 - 21:49

Ngoại trưởng Libye từ bỏ vị trí ?

Báo Telegraph của Anh hôm qua cho biết vào lúc 9 giờ tối 30-3 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Libye Moussa Kusa (ảnh) đã đáp máy bay xuống phi trường Farnborough ở Luân Đôn và lập tức đề nghị xin tị nạn chính trị tại Anh mà không có thông báo trước với chính quyền sở tại. Sự kiện này được báo giới phương Tây xem là đòn giáng mạnh vào chính quyền Tổng thống Muammar Gadhafi, vì ông Kusa là quan chức cấp cao nhất rời bỏ vị trí trong lúc đất nước đang lâm vào cảnh “dầu sôi lửa bỏng” từ khi liên quân bắt đầu chiến dịch không kích 2 tuần trước.

Theo Telegraph, đây là rạn nứt nghiêm trọng nhất của chính quyền Libye trong nhiều năm qua vì Kusa lâu nay được coi là một trong những nhân vật thân tín nhất của nhà lãnh đạo Gadhafi. Tờ báo này dẫn lời một người bạn của Kusa là Noman Benotman, cựu thủ lĩnh Nhóm chiến binh Hồi giáo Libye, cho biết từ lâu Kusa đã không hài lòng về cách thức chính phủ Libye giải quyết cuộc xung đột trên đất nước ông. Benotman nói rằng đầu tháng 3 năm nay, Kusa đã bày tỏ sự thất vọng khi Gadhafi một lần nữa đưa Libye vào thế khó, sau nhiều năm Kusa làm việc cẩn trọng nhằm khôi phục vị thế của Libye ở Mỹ và châu Âu. Theo Benotman, Kusa là người có vai trò quan trọng trong việc thuyết phục Tổng thống Gadhafi từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt, giúp dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế chống Libye.

Như báo chí Anh đưa tin, Kusa ra đi chỉ một ngày sau khi các nhà lãnh đạo phương Tây và A-rập tham gia hội nghị quốc tế tại Luân Đôn nhằm quyết định bước tiếp theo trong chiến dịch chống Gadhafi. Tại cuộc họp này, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và các nhà lãnh đạo khác đã cảnh báo Gadhafi nên nhanh chóng từ bỏ quyền lực, và kêu gọi những người ủng hộ ông rời bỏ chính quyền “trước khi quá muộn”. Benotman cho rằng ông Kusa trở thành người đầu tiên trốn chạy, nhưng có thể không phải là người cuối cùng.

Hãng tin Anh Reuters nhận định với liên quân do NATO dẫn đầu, sự kiện Kusa rời Libye là tin tốt cho họ vì ông này có thể mang theo khối lượng lớn thông tin cực kỳ giá trị. Là một trong những “cận thần” của Gadhafi, Kusa có thể nắm rõ các kế hoạch chiến tranh hiện nay của chính phủ Libye.

Trong khi đó tờ Daily Mail cho biết tại Tripoli, người phát ngôn chính phủ Libye Moussa Ibrahim phủ nhận thông tin ông Kusa đã rời bỏ đất nước, mà cho rằng ông chỉ “đang có nhiệm vụ ngoại giao” tới Luân Đôn.

N. KIỆT
(Theo Telegraph, Reuters và DailyMail)

Chia sẻ bài viết