02/10/2012 - 21:40

NATO đẩy nhanh tiến độ rút quân khỏi Afghanistan

Phát biểu trong bài phỏng vấn với tờ Guardian của Anh, Tổng Thư ký của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết NATO đang nghiên cứu các phương án để có thể nhanh chóng rút toàn bộ binh sĩ quốc tế ra khỏi chiến trường Afghanistan trong bối cảnh số vụ tấn công theo kiểu "quân ta bắn quân mình" gần đây do lực lượng phiến quân Taliban kích động đã thành công trong việc hủy hoại niềm tin giữa những đồng minh phương Tây và quốc gia Nam Á.

Ông Rasmussen nói: "Từ nay cho đến hết năm 2014, chúng tôi sẽ điều chỉnh lại sự hiện diện của quân đội phù hợp hơn. Các binh sĩ sẽ được tái bố trí, giảm số lượng, điều đến vị trí khác, hoặc thậm chí là rút quân. Nếu điều kiện an ninh cho phép, chúng tôi không loại trừ khả năng đẩy nhanh tiến độ lui binh tại một số khu vực nhất định". Theo ông Rasmussen, thời điểm quan trọng quyết định việc rút quân là cuối năm nay khi Tư lệnh NATO tại Afghanistan, Tướng John Allen công bố bản báo cáo trong đó đưa ra các gợi ý về kế hoạch quân sự.

Tổng Thư ký NATO thừa nhận, hơn 50 người thiệt mạng do "lực lượng Afghanistan quay mũi súng bắn lại đồng minh phương Tây" thật sự gây tổn hại sâu sắc đến mối quan hệ giữa binh sĩ quốc tế và lực lượng an ninh ở quốc gia này. Giới quan chức NATO cho rằng, nguyên nhân vụ việc có thể là do binh sĩ và cảnh sát Afghanistan bất mãn, chán ghét dẫn đến chống đối lực lượng quốc tế. Tuy nhiên, những thông tin tình báo NATO lại kết luận sự việc trên ẩn chứa bóng dáng của phiến quân Taliban với chiến lược cài người thâm nhập vào hàng ngũ an ninh Afghanistan nhằm mục đích gây mâu thuẫn và chia rẽ để trục lợi.

Mặc dù xác định đây là mối đe dọa tiềm tàng, nhưng giới quân sự Mỹ mới đây lên tiếng sẽ từ bỏ tìm kiếm thỏa thuận hòa bình với Taliban, một trong những chiến lược nền tảng của quân Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan. Thay vào đó, các kế hoạch sẽ do Chính phủ Afghanistan tự quyết định và thiết lập qua từng giai đoạn sau khi phương Tây hoàn toàn rút khỏi sau năm 2014.

VI VI (Theo Guardian, New York Times)

Chia sẻ bài viết