02/03/2020 - 14:18

Nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn 

Hoàn cảnh gia đình anh Hứa Phương Tín, sinh năm 1982, ở khu vực Thới Phong, phường Thới An, quận Ô Môn, rất khó khăn. Anh Tín không có việc làm ổn định, con trai 11 tuổi mắc bệnh thiểu năng về não... Mới đây, tai họa ập xuống, khi chẳng may anh bị tai nạn giao thông, chấn thương tủy sống cổ. Anh không có bảo hiểm y tế trong khi gia đình không có khả năng điều trị. 

Bà Nguyễn Thúy Liễu chăm sóc con trai Hứa Phương Tín tại BVĐK T.Ư Cần Thơ.

Theo bà Nguyễn Thúy Liễu, mẹ của anh Tín, năm 2008, anh Tín lập gia đình, khoảng 2 năm sau thì vợ chồng anh chia tay, để lại con trai 3 tháng tuổi cho anh chăm sóc (con trai bị thiểu năng về não). Để có tiền lo cho con, anh Tín gởi con trai cho vợ chồng bà chăm sóc, để đi làm bảo vệ… Cách đây 1 năm khi phát hiện mình bị đau thần kinh tọa, anh Tín xin nghỉ làm bảo vệ, về nhà phụ bưng bê ở tiệm cơm của mẹ trên đường tỉnh 920 (đường về phường Thới An, quận Ô Môn). Ngày 14-2-2020, trong lúc đang chạy xe máy trên đường tỉnh 922, đến cầu Tắc Cà Di, anh bị té xe, được người dân đưa đi cấp cứu.  

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Thuyết, bác sĩ điều trị Khoa Ngoại thần kinh - chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Trung ương (BVĐK T.Ư) Cần Thơ, cho biết: “Anh Tín nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, bí tiểu, gãy xương gò má trái. Kết quả chẩn đoán bệnh nhân bị dập tủy cổ, gãy cột sống cổ đoạn từ C4-C6, liệt tứ chi, bí tiểu. Não và tủy cổ là thần kinh trung ương, do đó khả năng phục hồi rất chậm. Để cố định các xương lại với nhau và chăm sóc bệnh nhân dễ dàng hơn, hạn chế nhiều biến chứng về sau, bác sĩ quyết định phẫu thuật đặt ống trên cung phía sau cổ. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân cảm giác khỏe (tay chân nhẹ nhàng, ít tê, mỏi), nhưng thời gian theo dõi và điều trị mất khoảng 2 tuần nữa; nếu sức khỏe anh Tín có tiến triển tốt, bệnh viện sẽ chuyển bệnh nhân sang Bệnh viện Y học dân tộc để tập vật lý trị liệu, phục hồi sức khỏe…”.  

Chi phí ca phẫu thuật của anh Tín khoảng 70 triệu đồng, chưa kể chi phí thuốc men và viện phí. Bà Liễu chia sẻ: "Mấy ngày qua, gia đình tôi phải vay, mượn người thân, bạn bè để lo cho con". Hiện tại, anh Tín còn phải điều trị lâu dài, chi phí ngày càng tăng, anh, chị em đi làm thuê, làm công nhân nên cũng không có khả năng giúp đỡ. Rất mong các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm giúp đỡ anh Tín vượt qua khó khăn, bệnh tật.

      Hiện tại anh Hứa Phương Tín đang nằm tại phòng B.533, Khoa ngoại chấn thương chỉnh hình BVĐK T.Ư Cần Thơ. Bạn đọc gần, xa có lòng hảo tâm chung tay cứu giúp anh Tín có tiền điều trị bệnh xin vui lòng gởi về Tòa soạn Báo Cần Thơ số 24, đường Trần Văn Hòa, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại 0292. 3830098 hoặc Phòng Công tác xã hội BVĐK T.Ư Cần Thơ (lầu 2 - Khoa khám bệnh) số điện thoại 0292.3899877, số tài khoản hỗ trợ: 110000072098 BVĐK T.Ư Cần Thơ, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank) - Chi nhánh Cần Thơ. Nội dung chuyển khoản: tên mạnh thường quân - hỗ trợ bệnh nhân Hứa Phương Tín

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết