Hiện nay, một số nghệ sĩ nhắm vào một gia đình hạnh phúc mà bày tỏ tình cảm, “thầm thương trộm nhớ” và tình nguyện làm
kẻ thứ ba. Kiểu “yêu bằng lời” này không đơn giản làm trò cười cho thiên hạ mà đáng lên án vì khiến gia đình của người khác bị ảnh hưởng.
Ca sĩ T.T luôn tìm mọi cách để chứng tỏ cô từng yêu và từng hạnh phúc với người mẫu, diễn viên B.M người đã có vợ con. Từ việc cô tung những bức ảnh tình tứ của hai người cho đến giới thiệu cậu bé có tên gần giống đến 75% “người tình trong mộng”. Cô còn viết tự truyện kể khổ về việc phải làm “người thứ ba” trong gần chục năm qua. Chẳng vậy, T.T còn bức xúc, ganh tỵ tạo cho dư luận có cảm giác như cô là “nạn nhân”: “Tôi đã nhiều lần dằn vặt, khổ sở, bật khóc và muốn bước ra khỏi đời anh để tránh những hậu quả không hay. Vâng, tôi đã yêu anh thật sự nên không chiếm hữu, chấp nhận hy sinh và thiệt thòi...”.
Vào nghề đã lâu nhưng cái tên người mẫu T.N sẽ chẳng ai biết đến nếu không có chuyện tai tiếng “tình nguyện” làm người đứng sau tình yêu của vợ chồng ca sĩ L.T. Đúng dịp vợ chồng người khác “cơm không lành, canh không ngọt” thì T.N lại lên các phương tiện truyền thông nói úp mở: “Càng nói chuyện, tôi càng hiểu thêm từng ngóc ngách cuộc đời anh... Biết đâu sau này tôi yêu anh ấy thì sao?” (?!!).Khi vợ chồng L.T đã ly dị, T.N lại bày tỏ sự nuối tiếc, thương cảm cho vợ L.T sống cảnh mẹ đơn con chiếc!
Khó mà kể hết bao nhiêu “sao” Việt tạo ra tai tiếng tình cảm với người đã có gia đình. Có người là nạn nhân nhưng có không ít người tự nguyện làm kẻ thứ ba để được dư luận biết tới. Có trường hợp như ca sĩ chưa nổi N.H bỗng dưng “tiết lộ” cô là người tình của nhạc sĩ H.H.A. Nhưng cả H.H.A và vợ đều không thể nhớ nổi cô ấy là ai cho đến khi cô ta nhắc từng là thí sinh của một cuộc thi hát do H.H.A làm giám khảo.
Yêu đương là chuyện của con người. Quan niệm của người Á Đông, tình yêu và hôn nhân còn là mối quan hệ thiêng liêng, cần gìn giữ. Vậy mà hiện nay nghệ sĩ lại lấy hạnh phúc gia đình người khác đùa cợt, phá vỡ và làm “đòn bẩy” để được nổi tiếng. Dĩ nhiên, dẫu có thật hay không thì khó mà chấp nhận nhiều nghệ sĩ cứ nhắm vào những tổ ấm đang hạnh phúc của người khác mà nói bóng, nói gió, “ném đá” khiến không ít trường hợp hôn nhân của người ta đổ vỡ.
Nghệ sĩ là người của công chúng, là “thần tượng” của không ít bạn trẻ. Lối sống và yêu đương dễ dãi, bất chấp của “sao” rồi sẽ có ảnh hưởng đến tư tưởng, quan điểm sống của tuổi mới lớn. Hậu quả là vậy nhưng một số nghệ sĩ lại “khoái tai tiếng” và các phương tiện truyền thông nhân cơ hội này tô vẽ, tạo ra dư luận.
Than ôi, chỉ vì chút danh tiếng mà những người tạm gọi là nghệ sĩ ấy nỡ lòng phá hoại gia cang, hạnh phúc của người khác!
ĐĂNG HUỲNH