17/04/2010 - 21:24

Một xu hướng lệch lạc trên sân khấu biểu diễn âm nhạc

Khi người mẫu làm “ca sĩ” (!). Ảnh: tintuc.xalo.vn 

Có một thời người mẫu, ca sĩ, nhạc sĩ... “chạy đua” đóng phim và giải thích rằng: “Muốn thử sức trong lĩnh vực mới...” (!). Bây giờ, làng giải trí Việt lại rộ lên phong trào người mẫu, diễn viên chuyển sang làm ca sĩ. Bên cạnh số ít người thành công, phần lớn họ đã “góp phần” làm nhạc Việt thêm lộn xộn.

Điển hình như bài hát “Da nâu” do ca sĩ “kiêm người mẫu, diễn viên” P.T.V. trình bày. Được biết bài hát này do nhạc sĩ H.Đ. sáng tác cho riêng P.T.V. . Ca từ lặp đi lặp lại, chỉ vỏn vẹn có 29 từ: “Em sống trong khát khao. Em sống trong ước ao. Mang đến những ước ao. Mang đến những khát khao. Làn da nâu, làn da nâu, làn da nâu”. Điều đáng nói là một bài hát như vậy lại được chương trình Sức sống mới trên VTV1 “lăng xê”: P.T.V. hát cứ ngang ngang, thỉnh thoảng đệm những từ “ư, ư, ư” hay “a, a, a” nghe rất khó chịu. Dàn múa minh họa là một nhóm nhảy quần áo lòe loẹt, động tác gợi dục, lắc lư loạn xạ... Hai người dẫn chương trình cứ gục gặc một cách say sưa như thưởng thức một “tuyệt phẩm” (!). P.T.V. còn có bài hát “Đêm không anh” được biểu diễn trên một sân khấu lớn trong trang phục là chiếc quần theo “trường phái” rách te tua, áo hai dây hở trên hở dưới. Cô ta lại luôn ưỡn ngực về phía khán giả như “khoe hàng”. Ráng nghe hết bài hát mà khán thính giả không hiểu được một ca từ nào bởi ca sĩ cứ ư ử trong cổ họng (!).

L.K.N. khởi nghiệp là một người mẫu và “nổi tiếng” với những cảnh “cực nóng” trong phim “Chuông reo là bắn” - được cư dân mạng tặng cho biệt danh “Chuông reo là... cởi”. Cô còn là nhân vật chính trong một vụ tai tiếng ầm ĩ với cuốn sách cô là tác giả có nội dung dâm ô, đồi trụy – đã bị cấm lưu hành. L.K.N. thường xuyên xuất hiện trên sân khấu hát những ca khúc như: “Đừng yêu em”, “Tình yêu hoa hồng”, “Thu ca”... với giọng hát ngang ngang, không luyến láy, thiếu hơi, giống như nói chuyện trên nền nhạc...

Tuy trước đây cũng có một vài trường hợp “lấn sân” sang lĩnh vực ca hát và ít nhiều thành công như: Hứa Vĩ Văn, Hồ Ngọc Hà, Kiwi Ngô Mai Trang... Nhưng gần đây, tình trạng diễn viên, người mẫu đổ xô sang lĩnh vực ca hát đã trở thành một trào lưu. Không ít các nhân vật “ngoại đạo” với ca nhạc như: nghệ sĩ T.L., nghệ sĩ M.B., nghệ sĩ T.B., diễn viên L.T.T., H.H., B.T. ... đều “qua một đêm trở thành ca sĩ” khiến người yêu nhạc chân chính rất bức xúc vì mất thời gian thậm chí tiền bạc để được thưởng ngoạn một thứ “âm nhạc vớ vẩn”.

Âm nhạc giải trí hiện nay có thể nói là một lĩnh vực có nhiều công chúng và... “hái ra tiền” nên khá hấp dẫn không chỉ đối với giới trẻ mà cả những người ở các lĩnh vực khác. Điều đó không đáng trách mà vấn đề ở chỗ những người nhảy vào lĩnh vực này không đầu tư nghiêm túc về kiến thức âm nhạc, kỹ thuật ca diễn mà “biết tới đâu làm tới đó”, thành công thì tốt mà không thành công thì coi như làm tiếp thị, quảng cáo để gây tiếng vang. Không ít trường hợp lợi dụng ngoại hình gợi cảm, ăn mặc và làm động tác sexy để khỏa lấp giọng hát còn non yếu.

Phải thừa nhận ngoại hình đẹp, chuẩn là một lợi thế của ca sĩ, gây ấn tượng đầu tiên với khán giả. Tuy nhiên, con đường âm nhạc đòi hỏi phải có tài năng thật sự. Không thể chấp nhận kiểu giải thích của người mẫu P.T.V. : “Ông bà ta có câu: Hát hay không bằng hay hát” (!). Trên sân khấu trình diễn phục vụ hàng ngàn khán giả bỏ tiền và thời gian để giải trí, thưởng thức, không thể kêu gọi khán thính giả thông cảm và chấp nhận với những “người đẹp hát”, “diễn viên hát”. Đó đang là mối nguy cho sự phát triển của nhạc Việt với những nghệ sĩ “nửa mùa” được lăng xê vô tội vạ trên những sân khấu biểu diễn.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết